Bốn lần đánh người, ba lần không thấy hồ sơ (kỳ II)
Bốn lần đánh người, ba lần không thấy hồ sơ (kỳ II)
> Hai thanh niên đánh cụ già: Ra tòa vẫn là đảng viên! (kỳ 1)
Tuy nhiên, khi cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng hoàn thiện hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích của Khôi và Lâm thì không thấy hồ sơ của ba lần đánh người trước đó.
![]() |
![]() |
Ảnh: Biên bản ghi nhận việc mất hồ sơ. |
Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Dũng bức xúc: Ngày 02/5/2008, khi gia đình ông Lưu Minh Tuyên xây lại căn nhà 111 phố Huế, tôi có nói với Khôi rằng “nhà cháu đã chặt hết móng lại còn đào móng xoi hàm ếch móng nhà bác rồi”; lập tức không nói năng gì, Khôi xô, đạp, đẩy tôi khiến tôi bị ngã đầu đập vào bếp lò gây thâm tím và chảy máu nhiều chỗ. Sự việc xảy ra có bà Hoàng Thị Ban, công tác tại Cty TNHH MTV tháng 8 chứng kiến; Công an phường Ngô Thì Nhậm có lập biên bản lấy lời khai.
Ngày 21/5/2009, khoảng 19 giờ, Khôi và Lâm cùng sang cửa hàng nhà tôi quát tháo nhân viên và đuổi khách hàng, con trai tôi là Phạm Hoàng Linh cùng vợ tôi bước vào liền bị Khôi, Lâm đánh tới tấp làm Linh bị thâm tím nhiều chỗ, vợ tôi bị ngất. Gia đình tôi gọi điện báo Công an phường nhưng do Công an phường xuống quá chậm nên Khôi, Lâm chạy thoát (Trụ sở Công an phường Ngô Thì Nhậm cách số nhà 109 phố Huế chừng 150m).
Tiếp đến, khoảng 19 giờ ngày 31/5/2009, cả vợ chồng ông Tuyên cùng Khôi, Lâm lại sang cửa hàng của gia đình tôi đánh nhân viên bảo vệ, quát tháo nhân viên, đuổi khách hàng; chúng tôi chạy ra liền bị gia đình ông Tuyên dùng xẻng cán dài vụt tới tấp. Linh con trai tôi bị đánh vào cánh tay trái, máu chảy đầm đìa, ngất xỉu. Con rể tôi là Nguyễn Duy Minh vào can, kéo Khôi ra, liền bị Lâm cầm xẻng đánh thẳng vào đầu, phải khâu 8 mũi. Tôi can Lâm cũng bị đánh vào tay phải. Xẻng là tang vật chúng tôi đã thu hồi được và nộp cho Công an phường Ngô Thì Nhậm. Tuy nhiên phải 10 ngày sau, ngày 10/6, Công an phường Ngô Thì Nhậm mới mời chúng tôi lên để giải quyết. Giấy mời ghi 09 giờ nhưng đến tận 12 giờ ông Dương Đức Hải, Trưởng Công an phường, cùng vợ ông Tuyên và Khôi mới ra làm việc với gia đình tôi.
Tại buổi làm việc, mặc dù tại Trụ sở Công an phường và trước mặt Trưởng Công an phường, Lâm vẫn sừng sổ định đánh tôi nhưng trên quan điểm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm tôi đã không đề nghị khởi tố vụ án.
Những tưởng các thành viên trong gia đình ông Tuyên hiểu được điều đó nhưng không, ngày 22/8/2010, các con ông Tuyên lại có hành vi đánh tôi một các dã man bắt buộc tôi phải yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi tôi ra xin bản sao hồ sơ ba lần gia đình ông Tuyên gây sự, đánh người của gia đình tôi vào các ngày 02/5/2008, 21/5/2009, 31/5/2009 thì lãnh đạo Công an phường Ngô Thì Nhậm không cung cấp (?!).
Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án: Tại biên bản làm việc được lập vào hồi 15 giờ ngày 18/5/2011 giữa ông Đỗ Tuấn Ngọc, Điều tra viên Công an quận Hai Bà Trưng với ông Trương Văn Tiếp, Trưởng Công an phường và ông Đinh Quang Nam, CSKV cụm 2 – Công an phường Ngô Thì Nhậm đã ghi nhận “ các hồ sơ vụ việc đánh nhau gây thương tích giữa gia đình ông Dũng và gia đình anh Khôi – Lâm vào các thời gian trên không còn lưu giữ nữa, hiện không xác định hồ sơ đang ở đâu”(?).
Theo sự ghi nhận trên thì Công an phường Ngô Thì Nhậm “vô can” với việc mất hồ sơ. Bởi, với hồ sơ về ba lần có hành vi đánh người thì vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại 109 phố Huế với hai bị cáo Lưu Minh Khôi và Lưu Tùng Lâm trong có lẽ đã không “phức tạp”, kéo dài đến như vậy.
KIÊN TRUNG