"Bom" thủy điện lại "nổ" trên đầu dân

Khoảng 8 giờ ngày 1-8, hàng trăm hộ dân làng Ó, làng Bi (xã Ia Dom, H. Đức Cơ, Gia Lai) tháo chạy khỏi dòng nước lũ do vỡ đập quây từ thủy điện Ia Krel 2 đổ về,

Hàng triệu mét khối nước từ hồ chứa đổ về cuốn phăng, vùi lấp mọi thứ: hoa màu, tài sản của người dân. Người gần thì chạy kịp, người ở xa phải bám lên cây chờ lực lượng ứng cứu.

Hốt hoảng trong vòng vây lũ dữ

Đến gần 11 giờ ngày 1-8, bà Đặng Thị Kim Dung (1961, trú làng Bi, xã Ia Dom, H. Đức Cơ) vẫn ôm chặt thân cây bằng lăng giữa dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn về. Giữa cơn mưa tầm tã, đứng trên bờ cách giữa dòng nước lũ đang đe dọa đến tính mạng bà Dung, đứa con và người em trai thấp thỏm khấn trời cầu cho bà Dung "tai qua, nạn khỏi". Ngay sau khi nhận được tin báo việc đập quây thủy điện Ia Krel lại vỡ, ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND H. Đức Cơ và ông Kpă Thuyên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường liên tục chỉ đạo cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CAH Đức Cơ, dân quân địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh triển khai các biện pháp ứng cứu bà Dung.

Bà Đặng Thị Kim Dung bám lên cây thoát nạn giữa dòng nước lũ cuồn cuộn.

Do tuyến đường vào khu vực này khó khăn, đồi núi nên lực lượng cứu hộ không thể đưa xuồng máy vào nên đành kết chuối làm bè nhằm tìm cách tiếp cận nơi bà Dung đang đứng. 3 chiến sĩ nhanh chóng mặc áo phao và cầm theo áo phao cho người bị nạn lao ra dòng nước lũ, thế nhưng dòng nước mạnh, chảy xiết khiến 3 chiến sĩ không thể tiếp cận nơi bà Dung. 30 phút trôi qua, vẫn chưa tiếp cận được cây nơi bà Dung đang đứng.

Ông Đặng Văn Yên ( làng Bi, xã Ia Dom, em trai bà Dung) bần thần: "Khoảng 8 giờ thì nước ầm ầm đổ về, tôi ở bên này chạy ra kêu nhưng không kịp bởi chỉ 10 phút sau thì nước đã quá ngọn cây, cuốn phăng mọi thứ. Chị tôi chỉ kịp trèo lên cây bằng lăng từ đó đến giờ". Ông Yên và những người dân làm nhà rẫy khu vực này cho biết: hàng ngày con suối Đôi chảy qua đây chỉ cần lội là qua bờ bên kia nên dọc 2 bên bờ suối người dân làm rẫy và cất nhà tạm để tiện sinh hoạt. Thế nhưng, bỗng chốc con suối Đôi trở thành dòng nước lũ hung hãn, rộng gần 200m nước ùn ùn cuốn về. Nhà cửa, rẫy mỳ, rẫy bắp, lúa bị dòng nước cuốn trôi, đất đá vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ làm bè tiếp cận ứng cứu bà Dung.

Hàng trăm người dân làng Bi, làng Ó, Mok Trang, Mok Đen và các làng lân cận có rẫy khu vực này ngẩn ngơ đứng trên bờ bất lực nhìn dòng nước lũ cuốn phăng vườn, rẫy, nhà chòi của mình. 18 căn chòi rẫy tại khu vực này cái bị cuốn trôi, cái ngập sâu từ 1-3m giữa dòng nước lũ. Bà A Nhớ (làng Bi, xã Ia Dom) chỉ kịp ôm con chó nhỏ đang run run trong tay, bà và con vật may mắn chạy lên đồi cao thoát khỏi dòng nước dữ. Nhìn đau đáu về dòng nước cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, bà Nhớ đau xót: 3ha mỳ, 1,5ha bắp và gần 1,5ha lúa canh tác vùng hạ lưu thủy điện của mình giờ coi như xóa sổ rồi. Công lao bấy lâu nay giờ không còn gì nữa. Năm ngoái đập thủy điện này nó cũng bị vỡ làm hư 1,5ha mỳ của mình giờ thì mùa năm nay lại khó khăn rồi".

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, dòng nước rút dần, lực lượng cứu hộ tiếp cận cây nơi bà Dung đang đứng đưa bà Dung vào bờ an toàn. May mắn, vào khoảng 7 giờ sáng 1-8, người dân đi làm rẫy đã phát hiện khu vực đê quây của đập thủy điện Ia Krel 2 có nhiều vết nứt, nước rò rỉ qua thân đập có dấu hiệu sắp vỡ nên đã điện báo chính quyền xã Ia Dom. Ngay sau đó, chính quyền xã đã tức tốc cử cán bộ, dân quân tiếp cận các khu vực chòi rẫy người dân dọc con suối Đôi cảnh báo, kêu gọi người dân lên vùng đồi cao nên không xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, chính quyền huyện cũng chỉ đạo cho các lực lượng, UBND xã Ia Dom không cho người dân qua suối đến khu vực rẫy. Tuy nhiên, nhiều người dân chỉ kịp chạy thoát thân, không kịp di chuyển tài sản bởi nước đổ về quá nhanh.

Phần đê quây bị vỡ và "biến mất" khi hàng triệu mét khối nước từ hồ chứa đổ ra.

"Quả bom" nước đã được dự báo trước

Có mặt tại nơi thân đập nơi bị vỡ sáng ngày 1-8, dòng nước từ hồ chứa thủy điện vẫn như thác lũ đổ ầm ầm về phía hạ lưu. Phần đê quây của phía Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai đầu tư xây dựng cao 24m (tính từ chân đập), rộng hàng chục mét đã "biến mất" hoàn toàn bởi hàng triệu mét khối  nước từ hồ chứa thủy điện xé phăng. "Đây là phần đê quây được phía Cty xây dựng sau khi sự cố vỡ đập thủy điện vào ngày 12-6-2013 để tiếp tục thi công phần đập bị vỡ", ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó GĐ Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai giải thích. Thế nhưng, điều ngạc nhiên là trước đó Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã tạm đình chỉ thi công công trình này, Không hiểu nguyên nhân nào thủy điện Ia Krel 2 lại tự ý tích nước ngay trước mặt các cơ quan chức năng để dẫn đến sự cố "lũ nhân tạo" nói trên.

Theo thống kê sơ bộ đến đầu giờ chiều ngày 1-8 của UBND xã Ia Dom, trên địa bàn xã có 56 hộ dân bị ảnh hưởng, 60ha cây cao su, hồ tiêu, cà-phê và hoa màu của người dân bị cuốn trôi; 28 chòi rẫy bị ngập, trong đó có 13 cái bị cuốn trôi. Còn 60 cán bộ, công nhân của Binh đoàn 15 đang bị cô lập bên kia dòng nước lũ thủy điện, 40ha cây cao su của Binh đoàn 15 bị ngập nước trong đó có 20ha cây cao su bị gãy đổ.

Tại hiện trường, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Hoàng Công Lự - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 tỉnh sẽ có báo cáo ngay với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các lực lượng cứu hộ rà soát, túc trực ở khu vực nước lớn để đề phòng mưa lớn còn tiếp diễn, lũ lại đổ về. Về phía chính quyền huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thống kê số lượng hoa màu, tài sản của người dân bị thiệt hại để buộc chủ đầu tư hỗ trợ, đền bù cho người dân. Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo CA tỉnh vào cuộc điều tra để có cơ sở xử lý những tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc này".

Điều người dân bất an là cách đây gần tròn 3 tháng, UBND H. Đức Cơ đã có công văn "cầu cứu" các sở, ngành liên quan về việc Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai tự ý thi công, tích nước bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương. Không những thế, Cty này không hề có một văn bản nào báo cáo cho chính quyền địa phương việc tích nước này. Sự cẩu thả, bất chấp các quy định an toàn hồ đập của phía Cty lần nữa lại làm người dân hoang mang và "quả bom nước" được dự báo trước nhưng không được "gỡ" lần nữa gây họa lên đầu người dân nghèo.

Minh Tân/Báo CADN

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !