Bộ Y tế tập trung giảm thiểu tử vong do 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi

Bệnh lạ tại Quảng Ngãi là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân do nhiễm độc gây ra nhưng hiện vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân nhiễm độc và tên của loại độc tố. Ngành y tế đang cố gắng tập trung giảm thiểu tỉ lệ tử vong của căn bệnh này.

Bộ Y tế tập trung giảm thiểu tử vong do 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi Hội thảo chẩn đoán và điều trị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân diễn ra mới đây

Hội thảo thu hút gần 100 giáo sư, chuyên gia đầu ngành và các đại diện các bệnh viện trong cả nước đang tham gia điều trị bệnh nhân bị viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Các bác sĩ đã tiến hành nghiên cứu và loại suy những nguyên nhân khác như di truyền, nhiễm trùng do nấm, virus, thức ăn, dị ứng viêm da cơ địa, dị ứng thuốc... Hầu hết đều thống nhất bệnh lạ này là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân do nhiễm độc gây ra nhưng vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân nhiễm độc và tên loại độc tố ấy.

Bộ Y tế tập trung giảm thiểu tử vong do 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi - (Ảnh minh họa)

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân xuất hiện lần đầu tiên tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi vào ngày 19/4 và đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nhiều người thậm chí còn tính nước bỏ làng đi vì sợ bệnh tấn công vào mình. Tính đến ngày 5/6 vừa qua, đã có đến 215 ca mắc bệnh, trong đó 12 ca tử vong và 44 ca tái phát.

Hiện bệnh đang xuất hiện tại 5 xã của huyện Ba Tơ là Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Xa, Ba Vinh trong đó tập trung chủ yếu tại làng Rêu của xã Ba Điền. Tỷ lệ nhóm tuổi mắc bệnh cao nhất là từ 25 - 40 tuổi, chiếm hơn 50%, người mắc bệnh đều là người dân tộc Hre.

Do chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên trước mắt sẽ tập trung vào công tác điều trị bệnh nhân để giảm thiểu tử vong, trường hợp bệnh chuyển biến nặng sẽ chuyển lên tuyến trên để có sự can thiệp kịp thời. Bộ Y tế sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho y bác sĩ tham gia điều trị cũng như trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện Ba Tơ. Ngoài ra, Bộ cũng hỗ trợ chuyển tuyến điều trị các trường hợp bệnh nặng, hướng đến triển khai điều trị tại chỗ với sự hỗ trợ của các bệnh viên trung ương. Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ làm việc với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Da liễu Trung ương để chuyển một số bệnh nhân bị bệnh hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ra Hà Nội để theo dõi, điều trị.

Theo lời mời của Bộ y tế, sẽ có một đoàn chuyên gia y tế nước ngoài đến Việt Nam để giúp tìm ra căn nguyên gây bệnh lạ và cách điều trị triệt để bệnh này trong thời gian sớm nhất.

LAN ANH

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !