Bộ 3 HLV bị giám khảo bắt lỗi trong tập 6 The Face

Tập 6 The Face 2018 có sự xuất hiện của Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong tư cách giám khảo và đại diện nhãn hàng Trà sữa Macchiato Không Độ. Phong thái nhẹ nhàng nhưng “bắt lỗi” siêu đỉnh khiến bộ 3 HLV và dàn thí sinh khâm phục.

Trong tập 6, 11 thí sinh tiếp nhận màn thử thách diễn xuất 5 giây nhằm truyền tải thông điệp của sản phẩm là “Ngon khó cưỡng”. Lựa chọn hình thức thể hiện là quay một cú máy “one shot”, các HLV khiến thí sinh giật mình, không khỏi lo lắng.  

Bà Trần Uyên Phương (áo đỏ) với vai trò là giám khảo khách mời và đại diện nhãn hàng tại tập 6 The Face 2018.

One shot với bốn bối cảnh liên tiếp, team nào còn 3 người thì 1 người phải đóng 2 vai. Đây là một thử thách cực khó bởi thời gian rất ngắn, thí sinh hoá thân 2 vai sẽ phải thay đồ, đổi lại kiểu tóc cho phù hợp với vai diễn và diễn 2 sắc thái nhân vật khác nhau. 

Các HLV tích cực thị phạm và hướng dẫn nhưng sau 15 phút đầu, nhóm thí sinh vẫn loay hoay với diễn xuất ngô nghê, thiếu sức sống và đài từ bị hỏng.  

Hoàng Yến chứng kiến Hoàng Oanh diễn đơ cứng, cô nổi đoá: “Chị muốn nhét cái chai vào mồm em quá!”, thí sinh Tuấn Kiệt thì bị host Nam Trung xéo sắc “Cách diễn của em hệt như dân đa cấp”.  

Minh Hằng tự nhận xét phần diễn xuất của team mình là thảm họa.

Team của Minh Hằng cũng không khá khẩm hơn là mấy, nữ HLV thậm chí thốt lên: “Thảm hoạ” khi chứng kiến các thành viên trong team mình....tự diễn.  

Thanh Hằng chăm chú theo dõi diễn xuất của team mình trong khi các HLV khác không khỏi nhịn cười trước pha diễn xuất khó đỡ của thí sinh trong thử thách “Ngon khó cưỡng” của Trà sữa Macchiato Không Độ.

"Chị Đại" hết sức chăm chú vàkhông ngừng ra mệnh lệnh “làm lại, diễn lại” với team mình.

Kết thúc thử thách, ba vị HLV lắng nghe lời nhận xét của giám khảo khách mời. Vị giám khảo này ngay từ đầu đã được Host Nam Trung “cảnh báo” trong lời giới thiệu là “khó tính”. 

Giám khảo Uyên Phương nhận xét các sản phẩm TVC của 3 đội.

Với phong thái nhẹ nhàng nhưng quyền lực, giám khảo Trần Uyên Phương đã bắt lỗi rất chính xác thí sinh của team Hoàng Yến chỉ có một người uống sản phẩm thật, còn lại mải diễn mà không uống nên tạo cảm giác giả tạo cho người xem.  

Team của Thanh Hằng được cô đánh giá cao bởi sự sáng tạo thông qua những cú hất mặt sang phải, tạo sự liền mạch cho cú quay one shot. Ngoài ra câu từ ở đúp cuối rất chuẩn chỉnh. Không những thế, Thanh Hằng còn trực tiếp thị phạm cách thể hiện cảm xúc "ngon khó cưỡng" khi uống trà sữa Macchiato Không Độ, biểu cảm của nữ HLV 8x khiến giám khảo đặc biệt thích thú.

Với HLV Minh Hằng, nữ giám khảo dành cho cô một tràng pháo tay bởi khả năng diễn thuyết tốt, tuy nhiên khi xem kết quả thì giám khảo Uyên Phương nhận thấy có khoảng cách khá xa.  

Các HLV chăm chú lắng nghe lời nhận xét của vị giám khảo khó tính nhưng bắt lỗi vô cùng chính xác.

Cuối cùng, dựa trên kết quả, đội của Thanh Hằng được đại diện của nhãn hàng Trà sữa Macchiato Không Độ chọn làm team chiến thắng trong thử thách “Ngon khó cưỡng” lần này. "Chị Đại" vui sướng ôm chầm lấy giám khảo khi nhận tin team mình chiến thắng.

Đông Hường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !