Bị vợ đâm thủng ruột, vẫn một lòng tha thứ

Mơ hồ thấy mình bị đau ở bụng, anh Tuấn sờ lên thì hoảng hốt thấy ruột trồi ra. Nạn nhân buồn bã khi biết vợ mình là kẻ ra tay nhưng vẫn tha thứ.

Vụ án mạng giữa đêm

Ngày 2/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì đã bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân của Quý là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1976), chồng cô.

Theo lời khai ban đầu của Quý cô lên kế hoạch sát hại chồng vì nghi ngờ mình bị phản bội. Ngày 26/4, Quý mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy chồng ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị đứt ruột.

“Ban đầu tôi tưởng Tuấn không qua khỏi. Tuấn mất máu nhiều quá, ruột lòi ra ngoài. May rằng các bác sĩ ở đây đã cứu được cháu” – bà Phùng Thị Nghĩa, cô ruột Tuấn kể.

Theo báo sĩ Nguyễn Bá Bình, bệnh viện 105, Sơn Tây, Hà Nội, anh Tuấn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không còn tỉnh táo. Nạn nhân được phẫu thuật trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vài ngày sau phẫu thuật, anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục, tiên lượng tốt.

Hạnh phúc không trọn vẹn của người đàn ông sớm “làm mẹ”

Nằm trong buồng hậu phẫu – Bệnh viện 105, anh Phùng Văn Tuấn mang nét mặt buồn rầu. Kể lại câu chuyện của mình, anh Tuấn khiến người nghe ngạc nhiên bởi từ anh, không có một lời oán thán vợ - kẻ gây án.

Theo lời Tuấn, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh vừa là bố, vừa là mẹ nuôi dạy cô em gái mới lên 6 tuổi.

Tuấn và Quý nhà cách nhau chừng 3km, kết hôn đã được hơn chục năm. Con lớn 15 tuổi, nhỏ lên 6, vợ chồng Tuấn làm chủ cửa hàng tạp hóa đông khách nên kinh tế gia đình rất khá giả. Mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn khi vợ anh lên kế hoạch sát hại chồng không thành.

Trước đây, anh Tuấn làm nghề lái xe. Con còn nhỏ, khi đó anh chiều vợ về sống gần nhà ngoại để có người giúp vợ chăm sóc con. Hai vợ chồng ở bên ngoại khoảng 5 năm. Cách đây 3 năm, vì cậu con trai lớn ham chơi, không chăm chỉ học hành nên anh nghỉ lái xe, về mượn đất nhà chú để mở cửa hàng tạp hóa. Hàng ngày, anh Tuấn đi giao hàng, lấy hàng cho vợ, thời gian rảnh thì làm việc nhà, chăm con thay vợ.

Bị vợ đâm thủng ruột, vẫn một lòng tha thứ - ảnh 1
Anh Tuấn đã khỏe lại sau 2h phẫu thuật vì bị vợ đâm.

“Tối đó tôi vẫn nấu cơm cho cả nhà. Khi ăn, tôi uống bia nhưng cảm thấy đắng miệng nên chỉ uống vài ngụm” – anh Tuấn kể về đêm vợ gây án.

Lý giải cho hành động của vợ, anh Tuấn khẳng định không có chuyện anh ngoại tình dẫn đến vợ ghen tuông như lời cô khai. Theo anh Tuấn, sở dĩ Quý gây chuyện là vì muốn tạo hiện trường giả một vụ cướp để "hợp pháp hóa" số tiền mà thời gian gần đây cô thua lô đề.

Tuấn kể, hai vợ chồng tiết kiệm được một số tiền và có ý định mua miếng đất cạnh cửa hàng để buôn bán, không phải mượn đất nhà chú mình nữa. Gần đây, Quý hay chơi lô đề, chồng có can ngăn nhưng người vợ vẫn lẳng lặng làm theo ý mình. “Cô ấy chơi 32 con, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định gây ra hiện trường một vụ cướp tài sản để tôi không truy cứu số tiền đã mất" – lời anh Tuấn.

Anh Tuấn kể: “Hôm ấy, tôi ngủ thì cảm giác mơ màng, thấy đau đau và tỉnh giấc. Tôi sờ lên bụng thấy ruột liền sợ hãi kêu em ơi ruột anh làm sao thế này. Tôi cố lết ra cửa kêu cứu. rất may, người thân của tôi ở ngay cạnh nghe tiếng chạy sang. Rất may nhà tôi có ô tô nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên đường đến bệnh viện, vợ tôi khóc rất nhiều, cô ấy xin tôi tha thứ”.

"Hôm cô ấy được công an đưa vào bệnh viện, tôi có quàng cổ vợ mà nói rằng, anh sẵn sàng tha thứ cho em. Lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi chết ngay trước mặt tôi. Rất may người nhà tôi kịp lấy chiếc túi đó, bên trong có gói thuốc chuột” - lời anh Tuấn.

Trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, anh Tuấn cho biết, anh sẵn lòng tha thứ cho vợ, chỉ mong Quý biết ăn năn hối hận vì những gì mình đã gây ra. Anh Tuấn chia sẻ rằng anh đã từng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ nên không muốn hai đứa con của mình phải chịu đựng mất mát như mình.

Nhật mai

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !