Bị tuyên án tử hình, sát thủ cầm đầu băng cướp ...ngất xỉu
Công an phải khiêng Hồng Phúc ra xe sau khi nghe tuyên án. (Ảnh: Bảo Minh/Trí Thức Trẻ) |
Theo cáo trạng, đêm 12/12/2015, anh Bùi Văn Thảo cùng bạn ngồi nhậu tại một quán ốc trên đường số 4 (quận 8, TP.HCM). Bên cạnh đó, Nguyễn Tấn Phúc cũng ngồi nhậu cùng nhóm bạn của mình.
Khoảng 21h, vợ Phúc ra gọi về nhưng Phúc không về mà cãi nhau với vợ. Chứng kiến mâu thuẫn này, anh Thảo quay sang nói rằng Phúc không giải quyết được việc riêng làm người khác bị ảnh hưởng, đồng thời cầm ly bia sang định đánh nhưng được bạn can ngăn nên dừng lại.
Sau đó, Tấn Phúc bỏ về và gặp Cao Hồng Phúc. Nghe kể chuyện, cả hai quay lại quán nhậu đâm anh Thảo tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong thời gian bỏ trốn, hai đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).
Khi Công an Tiền Giang phát lệnh truy nã, cả hai quay trở lại TP.HCM câu kết cùng một số thanh niên khác, tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp có hung khí tại quận 4, quận 11 và quận Thủ Đức. Cuối tháng 11/2016, tất cả các đối tượng trên lần lượt bị bắt giữ.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định dù Tấn Phúc là chủ mưu nhưng Hồng Phúc là người trực tiếp đâm nhát dao khiến nạn nhân tử vong, đồng thời bị cáo có nhiều tiền án và chưa được xóa án tích nên cần tuyên phạt bản án nghiêm khắc.
Do vậy, HĐXX quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Hồng Phúc, án chung thân với bị cáo Tấn Phúc. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án 7-11 năm tù. Sau khi nghe tuyên án, bị cáo Cao Hồng Phúc đã ngất xỉu tại chỗ. Đến khi được đưa lên xe sau phiên tòa, bị cáo vẫn chưa tỉnh lại.