Bị tóm vì tham
![]() |
Ảnh minh họa |
Đồ đạc trong gian bếp bị xáo tung, máy bơm nước không thấy, nồi cơm điện quẳng ngay cửa bếp, thôi đích thị là trộm vào rồi! Nghĩ đến đó, chị Hường hô hoán ầm ĩ. Thế là tên trộm cũng giật mình vội tháo chạy, nhưng mới ra ngoài đường đã bị quần chúng quanh đó khu vực đổ ra bắt tại trận, giao cho CAX An Lư.
Tại cơ quan công an, tên trộm khai là Trần Văn Minh, sinh 1994, ở thôn 3, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, nghiện ma túy, nhiều lần trộm cắp lặt vặt nên năm 2009 đã bị đưa đi Trường giáo dưỡng 2 năm. Ra tù, Minh vẫn chứng nào tật ấy thế. Mới đó trước 1 ngày, hắn bị CAX Thủy Triều phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Minh khai nhận: Vào 6h ngày 11-9, Minh đi bộ đến thôn Sáu Phiên, xã An Lư để rình mò. Khi đi qua nhà chị Phạm Thị Hường, thấy không có ai ở nhà, Minh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Minh đi đến vườn chuối sát cạnh nhà chị Hường, dùng tay bẻ hàng rào lưới B40 chui vào sân. Phát hiện có 1 chùm chìa khóa để trên mặt bể nước, hắn cầm lấy đi lên khu vực nhà chính. Thấy cửa sổ hé mở, Minh mở ra, phát hiện có 1 chiếc điện thoại di động Motorola màu đen bèn lấy cho vào túi quần.
Do không mở được cửa nhà chính, Minh đi xuống khu vực bếp dùng chùm chìa khóa mở cửa bếp, lấy 1 máy bơm nước đem ra vườn chuối cất giấu. Quay lại bếp, hắn tiếp tục lấy 1 nồi cơm điện đem ra để cửa. Lần sau cùng hắn quay vào lục lọi xem còn gì đáng giá để “khiêng” nốt nhưng tham thì thâm, cùng lúc đó chị Hường về nhà phát hiện tên trộm đã hô hoán...
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên kết luận: số tài sản Minh chiếm đoạt của gia đình chị Hường là 3.877.000 đồng. Do có nhân thân xấu nên ngày 26-12-2014, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên đã xử bị cáo mức án trên khởi điểm của khung hình phạt tù, tuyên phạt Trần Văn Minh 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138-BLHS.
Theo NP/ ANHP.VN