Bị lạm dụng tình dục từ bé, cô gái xinh đẹp không dám lấy chồng
Không thể “ yêu” nổi chồng
Tôi biết L. từ khi còn là sinh viên trọ học gần nhà. Chúng tôi cùng tuổi, cùng học xa nhà nên cũng hay trao mượn sách, truyện của nhau. Cô gái ấy trắng trẻo, xinh xắn nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, sống khép kín. Dù rất nhiều chàng trai săn đón nhưng suốt 4 năm đại học L. không hề yêu ai.
![]() |
Có những phụ nữ bị ám ảnh cả đời vì từng bị hiếp dâm từ nhỏ |
Tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ, L. đã thi tuyển một chương trình vừa học vừa làm tại Nhật. Hết 3 năm, L. trở về nước làm việc. Vẫn xinh đẹp kiêu xa nhưng chưa một lần L. giới thiệu với tôi bạn trai của mình. Thỉnh thoảng chúng tôi đi uống nước cùng nhau, nhiều lần tôi gợi ý chuyện chống chon nhưng tuyệt nhiên L. không bao giờ đáp lại. Đôi mắt cô buồn thăm thẳm.
Bẵng đi một thời gian, tôi lập gia đình thì L. cũng thông báo lấy chồng. Hôm gặp tôi đưa thiệp cưới, L. vẫn không vui là mấy. Ánh mắt, gương mặt cô vẫn buồn đến nao lòng. Tôi gặng hỏi, nhưng L. chỉ ngắn gọn : Lấy cho bố mẹ đỡ giục, 29 tuổi rồi còn gì.
Cưới nhau chưa được 3 tháng L. gọi điện rủ tôi đi uống nước. Vừa gặp nhau, L. bảo “vừa nộp đơn ly hôn”. Tôi chưa hết sửng sốt thì L. tuôn ra cả tràng, nước mắt lưng tròng.
L. bảo mặc dù chính thức là vợ chồng nhưng mỗi lần chồng ân ái, hình ảnh người đàn ông bạn mẹ hùng hục lao vào cướp đời con gái L, khi cô mới 14 tuổi lại hiện về. Cảm giác tê cứng, đớn đau, dù chồng L. tưởng cô chưa quen nên ra sức dỗ dành.
“Ngày ấy tao còn nhỏ quá nên không biết gì, đúng lúc bố mẹ lục đục ông ấy xuất hiện với vẻ ân cần, chăm chỉ đón đưa tao đi học. Tao nhìn ông đẹp tựa thiên thần, hơn hẳn người bố nát rượu suốt ngày đánh đập mẹ con tao. Lần đó, ông chở tao đi học về, qua bãi ngô ven đường ông ấy dừng xe rồi lôi tao vào đó. Dù tao có van xin nhưng ông ấy không hề buông tha, cứ lao vào như một con trâu điên. Xong việc, ông yêu cầu im lặng, vâng lời thì ông sẽ cho tao tiền đi học. Còn nói với ai thì cả mẹ và tao đều bị giết” – L. nức nở.
Sau đó, cứ có cơ hội là ông bạn mẹ L. lại đè nghiến cô ra mà hiếp. L. đón nhận sự thật trong đớn đau và câm lặng. Một năm sau, ông bị tai nạn, L. mới thoát khỏi yêu râu xanh nhưng đem theo niềm đau chôn chặt. Cô giấu bố, giấu mẹ chuyện bị hiếp dâm chỉ cắm đầu vào học và dửng dưng với đàn ông.
“Chỉ cần nhìn thấy chồng cởi đồ là tao đã thấy kinh tởm, người run bắn, không thể nào mà đáp lại ân ái của anh. Nên giải phóng cho nhau là cách tốt nhất” – L. nghẹn lời.
Chân dung “ yêu râu xanh”
Bé gái 5 tuổi mắc bệnh lậu, vô sinh vĩnh viễn chỉ vì anh hàng xóm
“Dư luận một thời không khỏi phẫn nộ khi một bé gái (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị ông già 63 tuổi chính là bạn thân của bố lạm dụng tình dục trong gần 10 năm trời. Khi bé đủ can đảm tố cáo hành vi đồi trụy của người đàn ông đốn mạt ấy thì em đã học lớp 7. Và thật đau xót, em đã bị lạm dụng từ khi mới lên 5” – Bs Huệ nói.
Theo BS Huệ thì các thủ đoạn của những kẻ này đầu tiên là dụ dỗ, tạo dựng niềm tin nơi trẻ. Đối với trẻ còn trong độ tuổi mẫu giáo, các yêu râu xanh thường cho trẻ kẹo, bánh, bim bim, tiền…
Khi trẻ đủ tin tưởng bắt đầu rủ trẻ chơi cùng đồ chơi hay trò chơi; sờ mó các bộ phận riêng tư của trẻ rồi ép buộc trẻ sờ mó vào cơ thể, các bộ phận nhạy cảm của mình và thực hiện hành vi giao cấu. Đối với trẻ lớn hơn, thì ngoài những hành vi trên, những người thú tính này rất hay cho trẻ xem phim, ảnh đồi trụy.
“Trẻ em gái mới 8- 9 tuổi, nhiều em mặc dù đã có kinh nguyệt nhưng lại chưa được trang bị kỹ năng phòng tránh thai nên rất dễ tò mò. Nhiều trẻ vô tình hiến dâng mà không hề biết bị lạm dụng. Trong trường hợp trẻ phản ứng lại thì những kẻ thú tính này sẽ ngay lập tức tìm mọi ngôn từ đe dọa trẻ từ dọa giết, tung lên mạng ảnh trần truồng tiếp sau lại thủ thỉ, ngoan lần sau sẽ có quà” – Bs Huệ nhấn mạnh.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, việc trẻ bị lạm dụng tình dục không chỉ gây tổn thương cơ thể và những hậu quả nhất thời mà còn có thể gây ám ảnh suốt cuộc đời con người. Trẻ có thể bị rối loạn rất nặng nề về sức khỏe sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng học tập, khả năng hòa nhập gia đình và xã hội cũng như đối với sức khỏe tâm thần. Vì thế, để trẻ có được ý thức tự bảo vệ mình thì hơn ai hết chính các bậc phụ huynh phải là người hiểu rõ những nguy hiểm rình rập con gái mình ở khắp mọi nơi.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em, 2/3 trong số này (1.000 em) bị xâm hại tình dục. Trung bình mỗi ngày có khoảng ba trẻ em bị xâm hại tình dục.
Một báo cáo khác của Viện khoa học xét xử TAND tối cáo thì mỗi năm ngành tòa án đưa ra xét xử 2.000 vụ với nhóm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.