Bị hiệp sĩ bắt giữ, tên cướp xin hối lộ 100 triệu
Trưa ngày 29/6, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng, thuộc CLB PCTP, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại báo tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn. Tên cướp đánh, cướp xe máy Exciter của chị Huỳnh Thị Kim Phụng (SN 1975, ngụ xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) rồi tẩu thoát về hướng TP.Thủ Dầu Một.
Tên cướp bị tóm gọn. |
Ngay lập tức hai hiệp sĩ Thanh Hải, Hồ Duy Tân lên đường truy tìm. Đến 13h cùng ngày, các anh phát hiện một thanh niên đang điều khiển chiếc Exciter có đặc điểm như chiếc xe bị cướp đang chạy với tốc độ khá cao nên tức tốc đuổi theo.
Cuộc truy đuổi quyết liệt, khi đến ngã tư chợ Cây Dừa thuộc xã Chánh Mỹ, (TP.Thủ Dầu Một), anh Hải ép xe và đạp đối tượng ngã xuống đường. Đối tượng lập tức tháo chạy và chống trả quyết liệt và lên tiếng truy hô mình bị cướp. Nhưng ngay lập tức tên cướp đã bị quật ngã.
Trên đường áp giải tên cướp về trụ sở công an, hắn năn nỉ được thả ra và sẽ gọi điện thoại cho gia đình mang đến 100 triệu đồng hối lộ các hiệp sĩ, nhưng bất thành. Tại trụ sở công an xã Thới Hòa, tên cướp khai nhận tên là Trần Đình Sơn (SN 1982, ngụ huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ngoài vụ cướp xe trên, trước đó hắn còn gây ra 2 vụ trộm xe khác.
T. Hoài