Bị cự tuyệt tình cảm, dùng dao đâm người yêu 6 nhát
Bị cáo Phạm Văn Khánh tại phiên tòa. |
Trước tòa, bị cáo Khánh đã thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Khánh khai, vốn là người cùng xã nên Khánh và chị H đã thân nhau từ những năm học ở cấp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Khánh đi bộ đội còn chị H thi đỗ vào đại học. Đến khoảng giữa năm 2009, Khánh ngỏ lời yêu và được chị H chấp nhận. Sau thời gian yêu Khánh, đến đầu năm 2013, chị H phát hiện người yêu sa vào cờ bạc và đã khuyên nhủ Khánh nhiều lần, nhưng Khánh vẫn “ngựa quen đường cũ”. Cực chẳng đã chị H đã nói lời chia tay với gã người yêu hư đốn. Để trốn khỏi sự săn tìm và cương quyết chia tay Khánh, chị Huyền đã chuyển về ở cùng với gia đình người anh trai ở thị trấn Như Quỳnh, Văn Giang, Hưng Yên.
Bị người yêu ruồng bỏ, cự tuyệt, sau khi van nài không được, Khánh đã rắp tâm tìm chị H để sát hại.
Sau khi đã biết được công ty chị H làm việc, đến khoảng 11h45’ ngày 22/4, Khánh đi xe máy từ Hưng Yên rồi mua một con dao nhọn loại gọt hoa quả, tìm đến văn phòng làm việc của chị H tại một công ty trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên. Nhìn thấy chị H đang làm việc một mình trong phòng, Khánh bước vào và cố ý để lộ con dao nhọn ở trong túi áo. Tại đây, Khánh đã nài nỉ, rồi dần chuyển sang đe dọa chị H phải ra ngoài nói chuyện để níu kéo chị tiếp tục yêu hắn.
Đúng lúc đó, ông giám đốc công ty chị H cũng đột ngột bước vào. Thấy tình hình căng thẳng, ông giám đốc khuyên can. Tuy nhiên, Khánh bất ngờ xông vào đâm liên tiếp 6 nhát vào người chị H.
Thấy vậy, vị giám đốc công ty hô hoán mọi người bắt giữ Khánh và đưa chị Huyền đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên chị H đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, với thương tích 16% sức khỏe.
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Khánh một mực phủ nhận động cơ ra tay giết hại chị H vì sự ghen tuông và níu kéo tình yêu không thành. Ngụy biện cho hành vi của mình, Khánh khai, chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi biết chị H chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với gia đình và một số người trong cơ quan. HĐXX đã nhận định chỉ vì bị chị H cự tuyệt, nói lời chia tay mà Khánh đã nhẫn tâm sát hại và việc chị Huyền không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Tại tòa, chị H khai, trước thời điểm bị sát hại, Khánh đã từng nhắn tin đe dọa sẽ giết chết chị nếu không tiếp tục yêu gã. Quá sợ hãi, chị H đành phải bỏ nơi thuê trọ ở Đức Giang để về tá túc tại nhà trọ của anh trai ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Giang, Hưng Yên.
Khi Tòa hỏi bị hại có yêu cầu gì, chị H nói “Đề nghị tòa án cứ xử lý theo quy định của pháp luật”. Chị H cũng đề nghị Khánh phải bồi thường thêm hơn 1 triệu đồng tiền giám định thương tích, ngoài khoản viện phí đã nhận được từ gia đình Khánh.
Sau khi nghị án, nhận thấy hành vi giết người của bị cáo phải nghiêm trị đích đáng, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Khánh 14 năm tù giam theo Điều 93 Bộ luật hình sự.