Bị bắt vì “quen thói” ăn trộm iPhone ở trường ĐH Cảnh sát
Chiều 23/4, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, bàn giao nghi can Phạm Minh Tấn (SN 1981, quê tỉnh Đồng Nai) cho Công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Điều đáng nói là Tấn bị bắt giữ khi quay lại trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), nơi đối tượng này thực hiện vụ trộm ĐTDĐ iPhone 4 của một giảng viên trước đó gần nửa năm.
Trước đó, vào tháng 11/2013, khi kết thúc giờ dạy buổi sáng, giảng viên L.T.B.K (SN 1985, quê tỉnh Đồng Nai) về phòng ngủ trưa và có để chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 4 trên đầu. Lúc thức dậy thì anh K. phát hiện ĐTDĐ của mình đã bị kẻ gian lấy mất.
![]() |
(Hình minh họa) |
Kiểm tra camera trong phòng thì cán bộ trường đại học thấy một nam thanh niên dáng cao, ốm vào phòng anh K. trộm ĐTDĐ của anh này. Tuy nhiên hình ảnh từ góc máy quay chỉ nhìn thấy phần lưng của kẻ trộm.
Đến trưa 22/4, trong giờ nghỉ trưa, bảo vệ trường đại học phát hiện nam thanh niên chạy xe máy vào trường, với dáng vẻ khả nghi nên tiếp cận kiểm tra, đồng thời gọi báo Công an phường Linh Tây. Làm việc với công an, nam thanh niên khai nhận tên tuổi như trên và thừa nhận đã trộm ĐTDĐ của anh K. cách đây gần nửa năm.
Tại cơ quan điều tra Tấn khai báo, vào năm 2012, trong một lần đến trường trên học lái xe thì thấy giờ nghỉ trưa ở đây vắng vẻ, tài sản để hớ hênh nên nảy sinh ý định trộm cắp, nhưng đến cuối năm 2013 mới thực hiện vụ trộm ĐTDĐ. Trưa 22/4 đối tượng này quay lại định trộm cắp tiếp thì bị phát hiện, bắt giữ.