Bí ẩn “hộp quà” trên xe khách
Vừa cập Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bác tài liền rút điện thoại ra gọi thì chuông điện thoại của một người chờ sẵn trước cửa xe đổ liên hồi. Chỉ vài động tác xác minh đúng địa chỉ, lập tức “hộp quà” được trao cho thân chủ. Đinh ninh mọi chuyện diễn ra trót lọt, êm xuôi, nào ngờ khi người nhận hàng đến chỗ gửi xe định nổ máy thì TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng ập đến...
Qua công tác điều tra, thu thập thông tin, TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng xác định đang có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Đà Nẵng. Tuy nhiên, ai là người trực tiếp đứng ra giao dịch, phương thức vận chuyển, thời gian, địa điểm giao nhận “hàng” ra sao là những câu hỏi được đặt ra cho lãnh đạo, CBCS Phòng CSĐTTPVMT cần sớm có lời giải. Huy động sức mạnh, ý chí, trí tuệ của tập thể, lần lượt các vấn đề trên đều được “giải mã”.
Đến ngày 10-10, thông tin từ cơ sở báo về khẳng định sẽ có một “chuyến hàng” được đối tượng (chưa rõ tung tích, địa chỉ) từ Hải Phòng gửi trên xe khách đường dài tuyến Hải Phòng - Đà Nẵng, khi đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người ra nhận. Lập tức lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CATP tổ chức hội ý và triển khai kế hoạch tiếp cận, bắt giữ đối tượng. Phương án “bủa lưới” được thống nhất, lực lượng, phương tiện được bố trí tại các địa điểm trọng yếu nhằm không để đối tượng lợi dụng tẩu thoát.
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Văn Hoa đang bóc “gói hàng” chứa 10 gam MTTH mà đối tượng ở Hải Phòng gửi cho Trung. |
9 giờ ngày 10-10, khi chiếc xe khách vừa cập tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thì lập tức xuất hiện hai đối tượng lạ mặt chờ sẵn để “nhận hàng”. “Hộp quà” được trao, hai đối tượng đang thong dong đi đến chỗ gửi xe để ra về thì đồng loạt các TS mặc thường phục cải trang gần đó ập đến. Chưa kịp định thần thì chiếc còng số 8 đã bập vào, “gói quà” vẫn được đối tượng cầm chắc trong tay. Cả hai “ngoan ngoãn” đi theo TS vào căn phòng làm việc được trưng dụng tại Bến xe để tiến hành lấy lời khai.
Tại đây, đối tượng khai tên Tạ Quang Trung (1988, quê Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam). Khám xét người và “hộp quà” Trung vừa nhận, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng được xác định là ma túy tổng hợp (dạng đá) có trọng lượng 10g. Theo lời Trung, sáng 9-10, y chạy xe đến đoạn cầu vượt Hòa Cầm và gửi 10 triệu đồng cho một tài xế xe khách chạy hướng Đà Nẵng - Hải Phòng. Trung dặn, khi đến nơi chỉ cần gọi theo số điện thoại ghi sẵn thì sẽ có người đến nhận. Nhận được tiền từ tài xế xe khách, lập tức đối tượng từ Hải Phòng điện thoại cho Trung báo thời gian, địa điểm nhận “hàng”. Mọi giao dịch được Trung và người bán ma túy ở Hải Phòng trao đổi qua điện thoại, tài xế xe khách chỉ biết đó là hàng hóa ký gửi thông thường nên không để ý hoặc nghi ngờ gì.
![]() |
| Tạ Quang Trung và tang vật vụ án. |
Sáng 10-10, khi nhận được điện thoại của tài xế xe khách báo có “quà” từ Hải Phòng gửi vào, Trung lập tức rủ bạn (cũng là con nghiện ma túy) đến bến xe nhận thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Theo khai nhận của Tạ Quang Trung, hiện y cũng đang là “nô lệ” của “hàng đá”. Và con đường đưa y đến với ma túy ngày hôm nay không gì khác ngoài việc ăn chơi, đua đòi và lún sâu vào con đường phạm tội. Cụ thể là năm 2007, Tạ Quang Trung bị TAND H. Điện Bàn (Quảng Nam) xử phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản; đến năm 2011, cũng với hành vi tương tự, Trung bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xử phạt 2 năm tù giam...
Qua vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Hoàng - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết: Bến xe Đà Nẵng là nơi tập trung các tuyến vận tải hành khách của khu vực miền Trung và cả nước, thậm chí qua nước bạn Lào. Hoạt động vận tải hành khách và bến xe là một trong những tuyến, địa bàn trọng điểm được các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động. Trước đây, không chỉ bến xe Đà Nẵng mà hầu như ở cả nước, tình hình ANTT tại đây luôn luôn bất ổn, là điểm nóng. Tuy nhiên, những năm gần đây, được sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty với các lực lượng chức năng, đặc biệt là hai lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát ma túy, các loại tội phạm đã giảm mạnh và tình hình ANTT tại đây luôn được đảm bảo.
Doãn Nguyên Hưng/CADN

