Bệnh tay-chân-miệng gia tăng có "lỗi" của truyền thông

Đã có 77.895 ca mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh thành trong cả nước, trong đó 137 trường hợp tử vong, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định “cả về lý thuyết lẫn thực tế, không có cơ sở để công bố dịch”.

Bệnh tay-chân-miệng gia tăng có "lỗi" của truyền thông

Lãnh đạo ngành y tế thừa nhận dịch bệnh lây lan do công tác truyền thông phòng chống bệnh chưa tốt. Đội ngũ cộng tác viên truyền thông chưa nhiều, vì thiếu kinh phí. Việc tuyên truyền chỉ dừng lại ở các thông tin diễn biến bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện, chưa tuyên truyền đúng phòng chống bệnh bằng việc rửa tay bằng xà phòng…

Qua điều tra của Viện Pasteur TP HCM thì trong số 100 trẻ mắc tay chân miệng của 5 tỉnh thành phía nam, cho thấy gần 80% trẻ mắc bệnh không đi học, bệnh nhi đi học tại trường công lập là 19,66%, ở nhà trẻ tư nhân là hơn 2%, học phổ thông cơ sở là 0,85%.

Các trường hợp tử vong do tay chân miệng tập trung chủ yếu ở miền Nam với tỉ lệ 89,1%. Điều đáng mừng là tỉ lệ ca mắc ở miền Nam đang giảm dần. Trong khi đó các tỉnh phía bắc, gồm Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Hải Dương lại đang gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra không hài lòng với cách tuyên truyền phòng chống dịch bệnh hiện nay, từ việc tuyên truyền xuống tận nhà dân còn yếu kém đến việc truyền thông còn mang tính hình thức trên các hệ thống thông tin đại chúng. Theo Bộ trưởng, các phóng viên mới chỉ dừng lại ở việc đưa tin khám và chữa trị các ca mắc tay chân miệng tại bệnh viện mà chưa tuyên truyền sâu rộng việc phòng chống bệnh như thế nào.

Bệnh tay-chân-miệng gia tăng có `lỗi` của truyền thông
Rửa tay xà phòng là biện pháp tốt nhất phòng chống bệnh TCM. Ảnh internet.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: Vì sao đến nay Bộ Y tế chưa công bố dịch? Bộ trưởng Tiến khẳng định, chưa đến lúc công bố dịch tay chân miệng vì phải tuân thủ theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, khi có trên 2 tỉnh công bố dịch (địa phương công bố dịch khi và chỉ khi không có khả năng phòng chống. Khi đã công bố dịch thì tất cả các ban ngành đều phải tham gia phòng chống, trẻ em đi đâu cũng phải lấy mẫu máu và phân, chứ không đơn giản chỉ đo nhiệt độ như dịch cúm A/H1N1 vừa qua. Tuy nhiên, cũng không lơ là trước tính mạng của trẻ em, nhất là trẻ em nhỏ.

Hiện, phác đồ điều trị được tổ chức Y tế Thế giới công nhận và được triển khai tập huấn cho các tỉnh thành trên cả nước, lọc máu, điều trị thuốc đắt tiền được BHYT thanh toán; không thiếu thuốc, trang thiết bị. Do đó, nhiệm vụ ưu tiên hiện nay không phải là công bố dịch hay không mà chính là việc kiểm soát dịch tại các địa phương, tuyên truyền thật sâu, sát tới các bà mẹ và những người chăm sóc trẻ về việc phòng bệnh.

“Thông điệp chúng tôi chuyển đến người dân rất đơn giản, là đề nghị người dân rửa tay trước và sau ăn, sau khi đi vệ sinh vì đây là bệnh lây qua đường phân - miệng. Mọi người phải biết rằng mỗi quả đấm cửa, mỗi tay vịn cầu thang đầy vi rút, vi khuẩn. Vì thế, một điều đơn giản nhất, chỉ mong các bà mẹ hãy đảm bảo vệ sinh cho con mình bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng… và các dụng cụ đồ chơi, khăn tã lót, quần áo của trẻ đều phải giặt bằng xà bông, nền nhà được tiệt trùng sạch sẽ. Không có nguồn lây, trẻ sẽ không bị tay chân miệng”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến khẳng định.

Nguyễn Hạnh

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !