Bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi mất tích tại bệnh viện, nghi bị bắt cóc
Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM đang vào cuộc điều tra vụ bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi mất tích tại bệnh viện Hùng Vương (địa chỉ số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP.HCM) vào chiều 17/3.
Trước đó, vào chiều 15/3 bà Lê Thị Kim Dung (ngụ tỉnh Trà vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) đưa con gái là chị Nguyễn Thị Phương T. (SN 1984) đến bệnh viện Hùng Vương khám thai. Chị T. được bác sĩ yêu cầu nhập viện chờ sinh. Đến chiều 16/3 thì sản phụ này chuyển dạ, sinh được bé trai nặng gần 2,5kg. Sau đó mẹ con chị T. được chuyển xuống khoa hậu sản ở tầng 3 của bệnh viện, nhưng phải nằm ngoài dãy hành lang D2.
![]() |
Mẹ con bà Dung tại bệnh viện Hùng Vương |
Lúc 19h tối 17/3, sau khi cho con gái ăn cháo xong, cháu ngoại cũng đã ngủ, bà Dung dặn T. trông con để bà đi mua cơm. Ít phút sau bà trở lên thì không thấy cháu ngoại đâu. Hốt hoảng bà Dung hỏi thì chị T. chỉ ra phía hành lang và nói có người phụ nữ xin bế đi chơi chút xíu. Bà Dung tá hỏa hô hoán và cùng 3 hộ lý của bệnh viện chạy khắp hành lang tìm nhưng không thấy ai bế cháu bé. Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan công an.
Bà Dung cung cấp thêm, vào trưa 17/3, trước thời điểm cháu trai của bà mất tích thì có một phụ nữ người nói giọng miền Nam, mặt tròn, người mập mạp, tóc nhuộm màu nâu lân la đến gần giường mẹ con chị T. nằm bắt chuyện. Hết hỏi hoàn cảnh gia đình bà Dung, người phụ nữ này luôn miệng khen bé trai mới sinh dễ thương, mặt mày sáng sủa.
Thậm chí người đàn bà này còn “gạ gẫm” bà Dung rằng nếu có người muốn nhận cháu bé làm con nuôi, đổi lại họ cho bà vài chục triệu thì bà tính sao? Nghe tới đó bà Dung thẳng thừng từ chối. Từ lúc bé trai mất tích bà Dung và chị T. không thấy người phụ nữ trên nữa. "Vì đi lên đi xuống bằng thang máy nên thời gian tôi đi vắng không lâu. Chắc người ta biết con gái tôi không được bình thường nên mới lợi dụng lúc đó mà bắt mất cháu bé", bà Dung nghẹn ngào nói.
Sau khi xảy ra vụ bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị mất tích như trên, phóng viên Infonet đã tìm cách liên hệ với giám đốc bệnh viện Hùng Vương, bác sĩ Nguyễn Văn Trương để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, vị bác sĩ này trả lời qua thư ký là đang bận nhiều việc, không có thời gian tiếp xúc.
Được biết hoàn cảnh gia đình của bà Dung rất đáng thương. Trước đây, chị T. không may bị bệnh sốt bại liệt, trí não chậm phát triển. Vào năm 2013, chị T. bị một người đàn ông cưỡng dâm dẫn đến mang thai. Cuộc sống ở quê khó khăn, bà Dung lên TP.HCM xin một chân phụ bán hàng, rồi đưa con gái lên ở cùng để tiện bề chăm sóc. Lúc phát hiện con gái có mang, bà Dung dù rất đau buồn nhưng cũng dần ổn định tinh thần, sau đó còn đều đặn đưa chị T. đi khám thai định kỳ tại bệnh viện Hùng Vương.
