Bé trai 6 tuổi bất ngờ bị bảo vệ dân phố sát hại: Gia đình không biết vì sao!
Người dân khu phố bàng hoàng
Sáng 27/11, thi thể bé K đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người dân cả khu phố không hiểu vì sao đối tượng Giang - bảo vệ dân phố nhẫn tâm ra tay giết hại đứa bé 6 tuổi vô tội.
![]() |
Người dân cả khu phố bàng hoàng trước cái chết của bé K. |
Bà Khúc Thị Ngọc (62 tuổi, chủ tiệm tạp hóa trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú) - người chứng kiến vụ việc kể lại: "Khoảng 13h chiều qua (27/11), tôi đang ngồi trong tiệm tạp hóa thì bé K chạy đến để mua bánh.
Bé K vừa nói “Bà bán cho con” thì Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, nam bảo vệ dân phố - PV) cũng vừa đến sau lưng thằng bé. Khi tôi quay lưng vào để lấy bánh thì thằng bé khóc ré lên và thấy máu rơi xuống nền nhà. Lúc đó, tôi bàng hoàng không biết làm gì thì thằng bé ôm cổ chạy về nhà cách đó chưa đầy 100m, được 1 đoạn thì thằng bé đổ gục xuống đường. Còn Giang thì thản nhiên đi về chốt dân phòng và tựa cửa nhìn ra, như không có việc gì”.
Sau khi bé K ngã xuống đường, 2 người gần đó đã chạy tới đỡ bé và báo cho gia đình.
Nghe tiếng hô hoán, la hét trước nhà, cậu của bé K là anh Vầy Mộng Sang (35 tuổi, ở cùng với gia đình bé K) từ trong nhà chạy ra, biết được sự việc đã chạy tới chốt dân phòng để hỏi chuyện thì bị Giang rượt đuổi và chém bị thương ở tai.
Bé K lập tức được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Tân Phú rồi chuyển lên Bệnh viện 115 nhưng không qua khỏi.
Sau sự việc này, Công an quận Tân Phú đã bắt nghi phạm Giang về trụ sở để điều tra làm rõ.
Nghi phạm bị ngáo đá hay có tiền sử bệnh tâm thần?
Đến bây giờ, cả gia đình, người thân của bé K không biết vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc với con mình. Mẹ của bé K không nói lên lời, còn bà ngoại của K bàng hoàng nhắc lại: “Thằng K nó ngoan lắm, hiền lắm. Đi học về là K chơi với mấy em trong nhà. Thế mà …”.
![]() |
Bà ngoại của bé K đau đớn trước cái chết của cháu. |
Còn ông nội của bé K rầu rĩ bảo: Đến bây giờ tui cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu và cả gia đình tui. Bé K vẫn thường sang bên chốt dân phòng chơi với Giang (nghi phạm) và được nó mua bánh kẹo cho, vậy mà nó ra tay giết cháu tui. Có người nói vào thời điểm trên Giang nó bị ngáo đá, và cũng có người nói nó có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình tui đang đợi kết luận từ phía Công an điều tra, chứ bây giờ không biết nói gì nữa”.
Theo tìm hiểu, bé K là con trai duy nhất trong gia đình và có 3 chị em gái. Hiện mẹ bé K. đang mang thai đứa con thứ 5.
Để tìm hiểu thực hư Hoàng Nhất Giang – nghi phạm giết hại bé K có tiền sử bệnh tâm thần hay bị ngáo đá lúc gây án, chúng tôi đã liên lạc với Công an quận Tân Phú nhưng chưa nhận được câu trả lời.