Bé gái 14 tuổi “tố” bị chủ nhà xâm hại tình dục
Bé gái 14 tuổi “tố” bị chủ nhà xâm hại tình dục

Nạn nhân Mai đang tường trình lại sự việc
Chiều 23/11, cơ quan CSĐT công quận Gò Vấp đã bước đầu nằm bắt và tiến hành điều tra vụ bé Trần Thị Mai (14 tuổi, quê ở Khánh Hòa, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) tố cáo việc em nhiều lần bị ông N.V.Q (42 tuổi, là chủ nhà) thường xuyên có hành động sàm sỡ, quấy rối tình dục.
Theo tường trình của em Mai, đầu tháng 6 em đến làm thuê cho nhà ông Q. tại phường 12, quận Gò Vấp. Công việc hàng ngày của Mai là nấu cơm, dọn nhà và phụ bán quán cà phê. Do thời gian gần đây, vợ ông Q. sinh con nên Mai được giao thêm nhiệm vụ giặt tã em bé. Do thời điểm trước, mẹ ruột của Mai có mượn tiền của một người bán cơm, sau đó Mai phải ở lại làm trừ lấy tiền trả nợ cho mẹ.
Qua trao đổi Mai cho biết, mọi việc bắt đầu xảy ra vào rạng sáng 13/11, khi em đang ngủ tại chiếc giường xếp đặt ngay chỗ bán cà phê thì xuất hiện một bóng người lẻn vào cởi bỏ quần áo em ra. Do đang ngủ say nên Mai không hề hay biết. Khi giật mình tỉnh giấc thì bé gái 14 tuổi này hoảng hồn nhận ra đó chính là ông Q. (chủ nhà của mình - PV). Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến Mai nghẹn ứ ở cổ không thể la lên.
Cũng theo bé Mai ngay khi bị lột hết quần áo ra, ông Q. đã nằm đè lên người Mai và bắt đầu có những hành động thái quá. Do quá đau nên Mai đã vùng dậy ôm quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại “cố thủ” đến khi trời sáng, Mai mới dám ra ngoài. Dù biết ông Q. có ý định sàm sỡ mình nhưng Mai không dám nói với ai.
Liên tiếp trong 2 ngày 14 và 15/11 ông Q. đều có những hành vi “đụng chạm” đối với bé Mai. Đặc biệt, vào rạng sáng 15/11, ông này đã dùng một sợi dây vải cuốn ngang bụng Mai rồi siết chặt không cho em bỏ chạy. Chỉ khi Mai dùng hết sức đạp ông Q. ra thì phát hiện máu chảy ra từ vùng kín nên vội chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đem bộ đồ dính máu ném vào thùng rác trước nhà.
Khi được hỏi vì sao liên tiếp 3 lần bị ông chủ sàm sỡ mà không nói với bà chủ? Mai chỉ im lặng, lí nhí “em sợ”. Cũng liên quan đến vụ việc này Mai khẳng định, trong lần sàm sỡ thứ 2 (tức rạng sáng 14/11 - PV), ông Q. đã nhét vào người Mai 2 triệu đồng. Tuy nhiên, em này không dám nhận.
Sau những lần này, Mai luôn tìm cách lánh mặt ông Q. “Nhiều đêm em không dám ngủ chỉ sợ ông chủ lại đến cởi quần áo, em sợ lắm” – Mai tâm sự. Đến ngày 22/11, khi Mai gặp được hai người làm thợ sơn nước tại một công trình gần nhà và là khách thường xuyên đến uống cà phê tại quán, Mai mới kể lại toàn bộ sự việc em bị ông chủ nhà quấy rối tình dục nên nhưng người tốt bụng này đã âm thầm trình báo công an địa phương đến làm rõ vụ việc.
Ngay sau đó, Mai và ông Q. được đưa về trụ sở công an phường 12 (quận Gò Vấp) để lấy lời khai. Tại đây, Mai đã khai toàn bộ sự việc, riêng ông Q. không thừa nhận hành vi mà Mai tố cáo.
Được biết, bé Mai sinh ra trong một gia đình nông dân và có 2 chị em. Mai là chị cả. Năm lên 8 tuổi bố mẹ Mai li dị, thời điểm này Mai mới học đến lớp 2 nhưng phải nghỉ học theo mẹ vào TP.HCM làm thuê. Cách đây khoảng 20 ngày, mẹ của em đã bỏ đi. Khi sự việc xảy ra bà ngoại của Mai đã lặn lội từ Khánh Hòa và làm người giám hộ cho cháu mình.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp tiến hành mở rộng điều tra làm rõ.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi
LÊ THANH