Bé gái 13 tuổi trở về sau 3 ngày mất tích bí ẩn

sau 3 ngày mất tích trở về, nhờ sự ân cần chăm sóc của cha mẹ, thầy cô thường xuyên thăm hỏi động viên, cháu T.H.N đã dần bình tĩnh...

Theo báo Vĩnh Long, sau 3 ngày mất tích trở về, nhờ sự ân cần chăm sóc của cha mẹ, thầy cô thường xuyên thăm hỏi động viên, cháu T.H.N.- học sinh lớp 7/2 Trường THCS thị trấn Cái Nhum (Mang Thít, Vĩnh Long) đã dần bình tĩnh và hé lộ nhiều tình tiết mới.

Bé gái 13 tuổi trở về sau 3 ngày mất tích bí ẩn - ảnh 1

T.H.N. đã trở lại trường (bên phải cô giáo), hồn nhiên cùng bạn bè.

Vợ chồng anh T.Q.Q. - chị N.T.L.N. là cha mẹ của em T.H.N. tâm sự: “Vợ chồng tôi phải chịu áp lực rất lớn trong những ngày qua. Việc con tôi mất tích một cách bí ẩn là một cú sốc rất lớn với chúng tôi. Lo nhất là tính mạng con gái... Chúng tôi nghi vấn có tác động của người bên ngoài giật dây, sắp đặt. Còn việc quản lý con thì vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chu đáo về mọi mặt. Việc đi học ở trường thì có tôi luôn đưa đón con, ở gia đình thì con luôn bên cạnh người thân. Trước giờ, con tôi cũng tuyệt đối không tự đi đâu một mình. Tuy hiện con tôi đã bình tĩnh lại nhưng chúng tôi thấy tâm lý con vẫn còn “chưa ổn định hẳn”. Chúng tôi tự nhủ rằng sẽ cùng nhau động viên con vượt qua cú sốc này...”

“Ngoài ra, chúng tôi cũng rất mong cơ quan điều tra sớm tìm ra chân tướng sự việc để giải thoát cho các cháu gái còn lại, như lời kể của con tôi”- anh Q. nói.

Ngay khi hay tin con mất tích bí ẩn, anh Q. đã báo công an, mặt khác lập tức cùng người thân, bà con hàng xóm tìm kiếm con khắp nơi. Lúc này, một người chạy xe ôm gần trường cho biết anh đã chở con bé ra bến xe Chánh An (Mang Thít)- cách trường hơn 7km.

Lập tức ra đây tìm thì anh Q. mới biết con anh đã đón xe đi TP Hồ Chí Minh. Anh lấy làm lạ, vì trước giờ con anh chưa bao giờ đến bến xe này. Nếu đi TP Hồ Chí Minh thì đi đường QL53 ra ngã ba Cái Nhum rất gần, vậy sao con anh lại chọn đường này.

Anh Trần Văn Hà (41 tuổi, ngụ ấp Nhứt B, xã Chánh Hội-Mang Thít) là người chạy xe ôm chở cháu T.H.N., ở ngay đầu lộ 30/4 (cách trường cháu khoảng 70m) cho chúng tôi biết: Hôm đó khoảng hơn 11 giờ trưa, có 2 học sinh nữ cùng trường tiễn cháu T.H.N. ra xe ôm, mang theo 2 giỏ đồ màu đen nặng trịch.

Tôi hỏi thì cháu bảo “chuyển trường đi TP Hồ Chí Minh học cho tiện vì cha mẹ con đều ở trên này”. Tôi lại hỏi “cháu còn nhỏ, ông bà nội đâu sao không đưa đi? T.H.N. cũng trả lời rất lễ phép “dạ, ông bà nội con già hết rồi”. Anh Hà cho biết, đưa cháu T.H.N. ra đến bến xe này thì anh cũng vội chạy về đón con tan học.

Chị Nguyễn Ngọc Bích (41 tuổi)- chủ quầy quần áo may sẵn ở khu bách hóa nhà lồng chợ Cái Nhum cho biết: Từ trước tết, T.H.N. đã mua trên 10 chiếc quần jean, kaki (loại quần ngắn, quần lở với số tiền khoảng 1.500.000đ). Mua xong, T.H.N. gửi lại đây và qua tết mới lấy (cách ngày T.H.N. mất tích bí ẩn không lâu).

Còn theo các bạn nữ cùng trường với cháu T.H.N. thì khi bạn mất tích bí ẩn có đem theo số tiền toàn giấy bạc mệnh giá lớn (loại 500 ngàn đồng), đến trên 20 triệu đồng mà cháu đã từng nhờ bạn cất giữ dùm.

Cha mẹ cháu T.H.N. bảo, có nghe con kể là “có một cô cho con tiền, nhiều lắm, một xấp giấy 500 ngàn dày cộm vậy”. Vợ chồng anh Q. kể lại mà không khỏi lo lắng, vì gia đình trước giờ kiểm tra, gìn giữ tiền rất kỹ, chưa phát hiện mất số tiền lớn như vậy.

Gia đình nhớ lại: Trong những ngày tết, cháu T.H.N. ở chơi nhà dì và thường nghe điện thoại từ một phụ nữ lạ. Dì của cháu gạn hỏi thì cháu trả lời là “cô dạy múa của con điện thoại” và ở trường cháu T.H.N. cũng từng nói với các bạn nữ là “khi chuyển trường lên TP Hồ Chí Minh, cháu sẽ được học múa”.

Sau khi tìm được cháu T.H.N., gia đình cũng đã phát hiện mảnh giấy ghi tên một ngôi trường mới ở TP Hồ Chí Minh (địa chỉ ảo) mà cháu ghi theo một người bí ẩn nào đó.

Tin từ Công an huyện Mang Thít, cô bé gái có nước da ngăm đen tên N. ngụ Sóc Trăng (báo Vĩnh Long có đề cập trong bài trước) được phát hiện tại một quán cà phê ở tuyến đường tránh TP Vĩnh Long, khai rằng đi tìm việc làm thì gặp T.H.N. nên đưa về dùm (có chứng cứ ngoại phạm). Hiện gia đình cháu này đã bảo lãnh cháu về nhà.

Còn cháu T.H.N. đã dần hồi phục lại tinh thần và khi được cha đưa đến trường đã hòa nhập học tập cùng các bạn trong lớp rất tốt.

Thầy Nguyễn Tấn Lập- Phó hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cái Nhum cho biết: “Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em T.H.N. sớm hòa nhập, học tốt cùng các bạn”.

Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ xin ý kiến của Phòng GD-ĐT huyện, mời phụ huynh học sinh toàn trường hợp tác giáo dục trước thực trạng chung nói trên; đồng thời tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề, những buổi sinh hoạt phân tích tác hại như con dao hai lưỡi của mạng xã hội Facebook.

Gia đình cho biết: Trong 3 ngày mất tích, cháu T.H.N. chỉ mặc có một bộ đồ thể dục. Nhờ cháu sử dụng điện thoại mới (điện thoại còn mở, số mới chỉ có gia đình biết) nên gia đình cùng cơ quan chức năng định vị vùng tiếp sóng thì phát hiện tín hiệu điện thoại của cháu T.H.N. tại phường Tân Thạnh, quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh. Gia đình cùng lực lượng công an Vĩnh Long, công an sở tại túc trực tại khu vực này nhưng chưa tìm ra cháu T.H.N. thì đã được tin cháu về Vĩnh Long.

Theo PHONG PHÚ/ Vĩnh Long online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !