Bày trò vu vạ, cướp tiền của công nhân
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Thanh là đối tượng bày trò trong một vụ cướp tài sản trên địa bàn An Dương.
Hành vi phạm tội của Thanh được xác định như sau: Là thanh niên mới lớn nhưng Thanh rất giỏi “võ”… gà cậy gần chuồng! Chả là trên địa bàn huyện nhà có Công ty may Hồ Gươm đặt xưởng sản xuất tại xã An Hưng nên Thanh đầu têu nghĩ ra trò chặn đường công nhân ở Hải Dương đi làm về nhằm chiếm đoạt tài sản của họ bán lấy tiền ăn tiêu. Chiều 8-1-2014, Thanh rủ thêm Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Trung ở cùng xóm đến Công ty may Hồ Gươm để thực hiện ý đồ.
Cả bọn thống nhất khi gặp các công nhân ở Hải Dương sẽ dựng lên màn kịch, hỏi rằng: “Sao hôm trước mày đánh em tao?” nhằm tạo cớ đánh và đe dọa chiếm đoạt tài sản của họ. Đến 19h30 cùng ngày, Trung điều khiển xe máy chở Thanh và Long đến cổng Công ty may Hồ Gươm. Tại đây, Thanh gọi điện cho bạn là Bùi Phương Nam, ở thôn Hỗ Đông, xã Hồng Phong, nhờ anh này chỉ mặt những công nhân người Hải Dương để bọn Thanh ra tay “bắt nạt”.
Lúc này, Nam thấy anh Hoàng Văn Cường, sinh 1995, ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đang đứng gần đó nên chỉ cho Thanh rồi đi về. Khoảng 10 phút sau, bọn Thanh thấy anh Cường cùng anh Phạm Văn Lộc, sinh 1996 và Nguyễn Văn Đại, sinh 1994 (ở cùng xã với anh Cường), đi 1 xe máy từ trong công ty ra quốc lộ 5 và đi về hướng Hải Dương. Trung chở Thanh và Long đuổi theo, đến cây xăng An Hưng thì Trung phóng lên ép xe của nhóm anh Cường bắt dừng lại. Long và Thanh xuống xe hỏi: “Có phải chúng mày ở Kinh Môn không, ai tên là Cường?”. Anh Cường vừa xưng danh thì bị Long và Thanh dùng tay tát vào mặt. Tiếp theo, Long hỏi: “Sao hôm trước mày đánh thằng Nam “luyện”?. Các anh Cường, Lộc, Đại không nhận đánh Nam thì bọn Thanh bắt đi xe quay về quán bia của chị Vũ Thị Tuyết ở thôn Đình Ngọ và đưa vào 1 chòi trong quán. Tại đây, bọn Thanh tiếp tục đe dọa, bắt các anh nhận đánh Nam “luyện” nhưng họ không nhận.
Để màn kịch hoàn hảo, Long ra ngoài gọi điện cho bạn là Tăng Thế Giang nói: “Đi ra ngoài quán bia nhà Tám gặp mấy thằng người Hải Dương thì cứ nhận mấy hôm trước đánh thằng Nam nhé!”. Giang đồng ý và sau đó Long bảo Thanh đến đón ở quán internet tại thôn Ngọ Dương. Trên đường đi, Thanh tiếp tục dặn dò Giang: “Tí ra quán bia, gặp mấy thằng Hải Dương, ông cứ nhận mấy hôm trước đánh Nam để bọn tôi phạt tiền”. Khi đến quán bia, Long chỉ tay vào nhóm anh Cường hỏi Giang: “Có phải mấy hôm trước bọn này đánh Nam không?”. Giang bảo đúng, được thể Trung và Thanh tiếp tục tát và ép các anh Cường, Lộc, Đại phải nhận đã đánh Nam “luyện”…
Sợ bị đánh đau, các anh Cường, Lộc, Đại phải nhận đã đánh Nam “luyện”. Lấy lý do đó, Long bắt họ mỗi người phải nộp 5 triệu đồng tiền phạt. Do không có tiền nên Long và Trung chở anh Lộc và anh Đại đến cửa hàng điện thoại Trang Nguyên ở khu vực đường tầu xã An Hưng để cầm điện thoại. Chủ cửa hàng đã cầm chiếc điện thoại Sky A770 màu trắng của anh Đại với giá 900 nghìn đồng về đưa cho bọn Thanh. Tại quán bia của chị Tuyết, ba tên vô lại tiếp tục đe dọa, bắt nhóm anh Cường mỗi người phải nộp 3 triệu đồng nữa, nếu không đừng có “vác mặt” ra Hải Phòng mà đi làm! Các anh Cường, Lộc, Đại sợ quá, hẹn đến ngày 15-1-2014 được lĩnh lương sẽ nộp cho bọn Thanh số tiền trên. Sau đó, Trung cầm 900 nghìn đồng trả tiền bia, chia cho Giang 50 nghìn đồng và đưa cho Cường 50 nghìn đồng để đổ xăng.
Sau khi bị Thanh, Long, Trung đánh và cướp tiền, nhóm anh Cường đã đến CAH An Dương trình báo. Sau khi đã tiến hành các biện pháp xác minh điều tra, ngày 16 và 17-1-2014, cơ quan CSĐT-CAH An Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Long và Trung, riêng Thanh nhanh chân bỏ trốn. Ngày 19-8-2014, TAND huyện An Dương đã xử phạt Nguyễn Văn Long 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trung 48 tháng tù giam và Tăng Thế Giang 30 tháng tù treo cùng về tội “Cướp tài sản”. Mới đây, Nguyễn Văn Thanh đã phải ra trước vành móng ngựa và bị TAND huyện An Dương xử phạt 36 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” theo điều 133-BLHS.
NP/ANHP