Bắt thầy thuốc "dỏm" khám bệnh bằng… tai nghe điện thoại!
Bắt thầy thuốc "dỏm" khám bệnh bằng… tai nghe điện thoại!
![]() |
Thầy thuốc "dỏm" Lê Đình Tấn - Ảnh: NP |
Trước đó, ông Tấn tự xưng là võ sư có hàng ngàn học viên kiêm thầy thuốc y học cổ truyền chuyên chữa trị các bệnh hiểm nghèo và tìm đến các thôn xóm vùng xâu vùng xa huyện Ba Tơ khám bệnh cho người dân. Sau khi khám, ông đều "phán" họ bị bệnh nặng rồi bốc thuốc tự chế bán cho người lành “thành con bệnh” với giá cắt cổ.
Ngày 9/3, "thầy Tấn” đến nhà ông Phạm Văn Thân và Phạm Thị Nay (thôn Nước Lá, xã Ba Vinh, Ba Tơ) khám bệnh cho hai vợ chồng này. Sau khi “coi bệnh”, ông chuyển sang khám bệnh bằng cách dùng tai nghe phone điện thoại di động gắn vào một cục cao su hình phễu để trên lồng ngực của vợ chồng ông Thân.
Một lác sau, “thầy” Tấn phán ông Thân bị thoái hóa phổi hoàn không thể chữa trị khỏi, chỉ còn cách để “thầy” bốc uống thuốc cầm chừng. Rồi ông lại tiếp tục phán bà Nay bị bệnh đường ruột và cần phải bốc thuốc của "thầy" mới khỏi.
![]() |
Và dụng cụ khám bệnh là... tai nghe điện thoại! - Ảnh: NP |
Nghe lời "thầy Tấn", vợ chồng ông Thân đã bỏ ra 2,2 triệu đồng mua hai thang thuốc để uống chữa bệnh. Trong quá trình “giao hàng và nhận tiền”, ông Tấn đã bị công an xã Ba Vinh ập vào kiểm tra và bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi lừa đảo của mình.
Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận làm nghề nông ở xã Bình Hiệp nhưng do khó khăn về kinh tế nên mới nghĩ ra “chiêu” khám bệnh cho người dân bằng hình thức lừa đảo này để kiếm tiền nhanh nhất.
Thượng tá Võ Văn Dương, Trưởng công an huyện Ba Tơ cho biết: ông Tấn không có bất kỳ một giấy tờ nào chứng minh mình là võ sư hay thầy thuốc y học cổ truyền như ông tự xưng. Tất cả là do ông bịa đặt ra để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.
NHẬT PHONG