Bắt người tại sân tòa rồi ép viết giấy nợ gần chục tỷ đồng
Ngày 17/9, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Phú (SN 1979) ở Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội, 18 năm tù về tội Cướp tài sản theo Điều 133 Bộ luật Hình sự.
![]() |
Bị cáo Tạ Quang Phú tại phiên tòa ngày 17/9. (Ảnh: Xuân Hải). |
Theo cáo trạng, xuất phát từ nguyên nhân năm 2010, Vũ Đức Nam (SN 1978) trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, vay của chị Phạm Thị Xuân (SN 1967), trú tại Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng nhưng đến hẹn Nam không trả tiền theo thỏa thuận. Nam đưa ra lý do số tiền vay của Xuân đã đưa hết cho chị Vũ Thị Thanh Thương (SN 1976) ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, dùng trong việc đưa người đi lao động nước ngoài để Nam gán việc trả nợ sang chị Thương.
Sáng ngày 19/4/2011, chị Vũ Thị Thanh Thương được Tòa án nhân nhân TP Hà Nội triệu tập do có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết tin, Xuân đến phiên tòa để tìm Vũ Đức Nam đòi nợ, do không thấy Nam nên Xuân đã nảy sinh ý định bắt giữ chị Thương để buộc người nhà phải mang tiền trả nợ. Xuân đã bàn bạc việc này và được sự đồng ý của Nguyễn Đức Kính SN (1950), Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1967) cùng ở Bắc Ninh. Xuân đã gọi điện nhờ Nguyễn Thế Hùng (SN 1979) ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, chuẩn bị người giúp Xuân bắt chị Thương.
Hùng báo Nguyễn Việt Anh (SN 1977) ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội và gọi điện cho Tạ Quang Phú (SN 1979) ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội bảo đi giúp Xuân. Tạ Quang Phú đã gọi Phạm Duy Tân (SN 1987) ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Phạm Toàn Năng (SN 1981) ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, và đối tượng Minh đi cùng.
Khi đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Anh đã ép chị Thương phải ra gặp Xuân, rồi cùng Tạ Quang Phú, Phạm Duy Tân, Phạm Toàn Năng và đối tượng Minh đèo xe máy đưa chị Thương vào quán karaoke ở Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội rồi Việt Anh đi về.
Tại đây Xuân và Tạ Quang Phú đã dùng chai bia và búa đinh đánh vào khuỷu tay, đầu gối chị Thương bắt viết giấy tự nguyện trả nợ. Nguyễn Đức Kính lấy giấy, bút và đọc nội dung cho chị Thương viết giấy tự nguyện trả tiền thay cho Nam. Sau đó Xuân bắt chị Thương phải gọi điện cho chồng mang 1 tỷ đồng đến trả cho Xuân. Thấy vậy, nhóm của Tạ Quang Phú nói với Xuân: “Bây giờ đi lấy tiền thì chị tự đi, bọn em không đi đâu, sau này chị cảm ơn thế nào thì tùy” rồi ra về.
Nguyễn Đức Kính và Nguyễn Ngọc Chiến ở lại trông chị Thương, còn Phạm Thị Xuân lái xe ô tô đến chỗ hẹn anh Đại (chồng chị Thương) lấy tiền.
Khoảng 17h50’ ngày 19/4/2011 tại khu vực cây xăng dầu đường quốc lộ 5, khi Xuân đang nhận 100 triệu đồng của anh Đại thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Ngày 21/3/2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kính, Nguyễn Ngọc Chiến 18 năm tù về tội Cướp tài sản, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Việt Anh 5 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Đối với Tạ Quang Phú sau khi phạm tội đã bỏ trốn, đến ngày 5/12/2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Đối với hành vi của Phạm Duy Tân, Phạm Tòa Năng và đối tượng Minh là có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án. Do Phạm Duy Tân đã chết và chưa xác minh được nhân thân của đối tượng Minh, chưa xác định được nơi cư trú của Phạm Toàn Năng nên tách riêng hành vi của Năng và Minh, khi nào bắt được sẽ điều tra làm rõ xử lý sau.