Bắt “mẹ mìn” bán con, lừa “cầm” thiếu nữ đánh bạc
Bắt “mẹ mìn” bán con, lừa “cầm” thiếu nữ đánh bạc
Ngày 30/11, cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với công an TP.HCM điều tra vụ “mẹ mìn” Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, tạm trú tại huyện Hóc Môn) vì các hành vi “Lừa đảo người khác” và “Vượt biên trái phép”.
![Bắt “mẹ mìn” bán con, lừa “cầm” thiếu nữ đánh bạc](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img2.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/412/t412098.jpg?width=0&s=6W8Fa_VAs3e8ng2YAspcYg)
Chị Diệp, cô ruột nạn nhân đang kể lại sự việc cho phóng viên
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Trần Thị Thu Hiền chính là người đã lừa bé Lê Thị Phượng (14 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) sang Campuchia để “thế chân” vào số tiền 23 triệu đồng mà Hiền đã thua bạc trước đó.
Theo tường trình của chị Diệp (cô ruột của bé Phượng), Phượng được bố đưa vào TP.HCM để đi bán vé số. Do đường chưa quen nên Phượng chỉ bán vé số dạo quanh các khu vực xã Tân Thới Nhì. Cách đây vài ngày, Phượng về nhà có kể với chị Diệp về việc em mới quen được một người phụ nữ tên Hiền (cư ngụ tại một ngôi chùa gần đó). Nhiều lần, Hiền dẫn bé Phượng đi ăn kem, mua quà.
Tự nhiên, có người quá tốt với cháu mình nên chị Diệp tỏ ra nghi ngờ và dặn dò Phượng không nên thân thiết với những người xa lạ, lỡ xảy ra chuyện gì, khó lòng mà tìm kiếm. “Tôi mới dặn cháu hôm trước thì đến sáng 25/11 bé đã mất tích. Nhiều người bán hàng gần đó nhìn thấy Phượng bị một người phụ nữ dẫn đi” – chị Diệp kể lại.
Cũng theo lời kể của anh Huyền (bố ruột của Phượng), ngay khi nghe tin cháu có người lạ dẫn đi chúng tôi chia nhau đi tìm đến tối những vẫn không thấy con đâu. Sau đó vài ngày xuất hiện 2 người (một nam, một nữ) đến thông báo con tôi sang Campuchia bị bỏ “bùa” nên đã vào sòng bạc đánh và thua 23 triệu đồng, hiện Phượng đang bị bọn bảo kê giam giữ yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc nếu không khó mà giữ tính mạng.
“Con tôi mới ở quê vào, đường xá không biết lại còn quá nhỏ làm sao mà sang Campuchia được. Nhất là việc cháu vào casino đánh bạc tôi càng không tin. Chắc chắn những người đến báo tin cho tôi có liên quan đến việc cháu Phượng mất tích nên tôi giữ lại và giao công an làm rõ” – anh Huyền kể lại.
Tại cơ quan công an xã Tân Thới Nhì, người phụ nữ đến nhà anh Huyền được xác định chính là Trần Thị Thu Hiền và người đàn ông đi cùng là tài xế xe ôm. Bước đầu Hiền khai nhận, do bất đồng với chồng nên đã ôm con bỏ quê vào TP.HCM kiếm sống. Tuy nhiên gặp quá nhiều khó khăn nên Hiền phải xin tá túc tại các chùa trên địa bàn quận Hóc Môn.
Tại đây, Hiền gặp 2 người lạ mặt và họ ngỏ ý muốn giới thiệu cho Hiền một người đàn ông ở tỉnh Bình Phước đang có nhu cầu tìm con nuôi nếu Hiền chịu cho con đi người đàn ông này sẽ đưa cho Hiền 10 triệu đồng. Sau vài lần thỏa thuận cuối cùng Hiền cũng chịu làm giấy tờ bán đứa con đứt ruột đẻ ra với giá tiền trên.
Sau khi có tiền, Hiền lao vào các trò đỏ đen. Khi kiếm được chút tiền thì “mẹ mìn” này nhớ đến con và muốn chuộc lại, liền bị người đàn ông đã mua con của Hiền “hét giá” muốn lấy lại đứa nhỏ phải đưa cho ông ta 60 triệu đồng. Không thể xoay đủ tiền Hiền đành quay lại TP.HCM tiếp tục sống lang thang.
Trong khoảng thời gian này, Hiền vô tình gặp được bé Phượng. Sau đó, Hiền dụ giỗ Phượng cùng qua Campuchia đánh bạc với mình. Khi thua hết tiền và phải vay nóng của bọn cho vay nặng lãi trong casino với số tiền 23 triệu đồng và thua hết, Hiền sai Phượng về nhà lấy tiền dùm.
Nhưng “nữ quái” này biết chắc Phượng không thể biết đường nên liền năn nỉ bọn “xã hội đen” trong casino cho bé Phượng “thế chân” thay để mình về nhà lấy tiền sang chuộc. Thực chất, Hiền không hề có tiền nên khi về đến nơi, đối tượng này đã tìm đến nhà của bé Phượng và dựng lên màn kịch Phượng bị bỏ “bùa” sang Campuchia đánh bạc nợ đến 23 triệu đồng và đang bị giam giữ bên đó. Muốn bé này về phải có người mang tiền sang chuộc.
Do tính chất của vụ án khá phức tạp nên công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an Thành phố mở rộng điều tra làm rõ.
LÊ THANH