Bắt giữ, đe dọa giết bé gái để... "xin" số điện thoại người yêu cũ
Bị cáo đã liều lĩnh giữ cháu gái 10 tuổi trong nhà riêng, rồi nhắn tin dọa giết cháu nếu mẹ cháu không cung cấp số điện thoại của Liên (người yêu cũ của bị cáo).
Dáng người nhỏ thó, khuôn mặt gầy, Nguyễn Quốc Huy trú tại phường Cửa Nam được các chiến sĩ cảnh sát dẫn ra khỏi chiếc xe thùng chở phạm nhân trong ánh mắt tiếc nuối, thông cảm và có chút gì đó thương xót của những người có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huy sinh năm 1988, học đến lớp 9 thì nghỉ học, ở nhà chơi với đám thanh niên quanh xóm và phụ giúp bố mẹ một số việc lặt vặt. Tháng 6/2008, Huy bị Tòa án nhân dân Thành phố Vinh xử phạt 9 tháng tù giam vì chống người thi hành công vụ. Hết án tù, Huy trở về nhà, tu chí làm ăn. Thời gian đó, Huy làm quen và yêu Trương Thị Liên, kém Huy 4 tuổi ở cùng phường. Thời gian yêu nhau, Huy và Liên thường đến nhà anh Trọng – chị Bình là cậu của Liên ở phường Quán Bàu chơi. Gia đình anh Bình có cô con gái 10 tuổi, xinh xắn, đáng yêu và rất quý mến Huy, Liên.
Sau một thời gian yêu nhau, nhận thấy có nhiều điểm không hợp nên Liên đã chủ động chia tay mặc cho Huy tìm cách níu kéo. Để cắt đứt mối tình với Huy, Liên đã vào tỉnh Đồng Tháp sinh sống, thay đổi số điện thoại và cắt liên lạc hoàn toàn với người yêu cũ. Từ ngày chia tay người yêu, Nguyễn Quốc Huy luôn sống trong cảnh dằn vặt, nhớ thương. Nhiều lần tìm cách liên lạc với cô bạn gái nhưng Huy không được. Đang quay quắt trong nỗi nhớ của kẻ si tình, Huy chợt nghĩ đến cách phải xin bằng được số điện thoại của Liên từ người thân. Biết gia đình anh Trọng có cô con gái 10 tuổi, khá thân thiết với Huy sau những lần cùng người yêu đến chơi nhà, Huy nghĩ đến việc sẽ dùng cô bé làm điều kiện để bố mẹ của cô cung cấp số điện thoại, địa chỉ người yêu cũ cho mình.
Nghĩ là làm, chiều 4/7/2013, Huy đi xe máy đến nhà anh Trọng. Thấy cháu bé đang chơi bên nhà hàng xóm, Huy liền gọi ra và bảo cháu lên xe để đi mua kem. Vì quen biết và tin tưởng nên cháu bé chạy vội lên xe mà không biết là mình đang bị lừa. Huy đưa bé gái về nhà mình, nhốt trong phòng riêng, khóa trái cửa rồi dùng điện thoại gọi cho chị Bình, mẹ cháu bé, yêu cầu chị phải cung cấp số điện thoại người yêu cũ cho mình. Huy dọa: Nếu không đưa số điện thoại thì em bé sẽ “không được toàn thây”. Chị Bình chưa kịp gửi số điện thoại, Huy tiếp tục nhắn tin đe dọa “trong vòng 5 phút nữa không nhận được số điện thoại, sẽ chặt tay bé gái”.
Quá lo lắng cho an toàn của con gái, chị Bình làm theo đề nghị của Huy. Có được số điện thoại, Huy gọi ngay cho người yêu cũ và biết rằng cô gái đang ở tận Đồng Tháp. Trong cơn mê muội, si tình, Huy đề nghị cô phải bay về Thành phố Vinh ngay lập tức. Đến 21h đêm, khi thấy cháu bé kêu đói, Huy đã yêu cầu người thân trong nhà mang cơm qua cửa sổ cho bé gái ăn và tìm cách dỗ dành cháu bé. Đến 0h30 sáng hôm sau, được sự thuyết phục của gia đình, người thân, Huy đã mở cửa, thả cháu bé ra khỏi phòng để bố mẹ đón về nhà. Chiều hôm đó, Huy nhận thấy những việc làm tội lỗi của mình nên đã tìm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.
Trong quá trình điều tra, chị Bình, mẹ nạn nhân không đề nghị Huy phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, cũng không đề nghị cơ quan công an giám định tổn hại sức khỏe cho cháu bé. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình chị Bình còn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy. Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đưa phiên tòa ra xét xử, Huy bị truy tố về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điểm C, Khoản 2, Điều 120, Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm hoặc chung thân.
Quá trình xét xử, Huy thành thật khai báo, nhận tội và khóc nức nở: “Do vương vấn người yêu cũ, muốn có địa chỉ, số điện thoại để tìm cách liên lạc cho đỡ nhớ nên mới phạm tội. Vì nhận thức pháp luật hạn chế nên Huy đã không biết được việc mình phạm tội nguy hiểm, mục đích giữ cháu bé không ngoài việc xin được số điện thoại của người yêu cũ, cũng không ra tay đánh đập hay dọa dẫm cháu”… Đại diện của người bị hại cũng lên tiếng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Huy có cơ hội sớm trở về, làm người có ích cho xã hội.
Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của Huy là nghiêm trọng, cần phải cách ly với xã hội một thời gian dài. Tuy nhiên, xét động cơ phạm tội không nguy hiểm, bị cáo cũng đã tích cực bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo và gia đình người bị hại cũng có đơn xin giảm án nên đã tuyên phạt Huy 5 năm tù, dưới khung hình phạt của pháp luật.
Nghe tòa tuyên án, những người có mặt tại phiên xét xử đều cảm thấy xót xa, tiếc nuối cho bị cáo trẻ. Chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ, chỉ vì quá si tình mà Huy đã phải đánh đổi những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Hành động dại dột của Huy là bài học đắt giá cho những người có tình yêu mù quáng.
Nguồn: Báo Nghệ An
![]() |
| Nguyễn Quốc Huy trước vành móng ngựa. |
Huy sinh năm 1988, học đến lớp 9 thì nghỉ học, ở nhà chơi với đám thanh niên quanh xóm và phụ giúp bố mẹ một số việc lặt vặt. Tháng 6/2008, Huy bị Tòa án nhân dân Thành phố Vinh xử phạt 9 tháng tù giam vì chống người thi hành công vụ. Hết án tù, Huy trở về nhà, tu chí làm ăn. Thời gian đó, Huy làm quen và yêu Trương Thị Liên, kém Huy 4 tuổi ở cùng phường. Thời gian yêu nhau, Huy và Liên thường đến nhà anh Trọng – chị Bình là cậu của Liên ở phường Quán Bàu chơi. Gia đình anh Bình có cô con gái 10 tuổi, xinh xắn, đáng yêu và rất quý mến Huy, Liên.
Sau một thời gian yêu nhau, nhận thấy có nhiều điểm không hợp nên Liên đã chủ động chia tay mặc cho Huy tìm cách níu kéo. Để cắt đứt mối tình với Huy, Liên đã vào tỉnh Đồng Tháp sinh sống, thay đổi số điện thoại và cắt liên lạc hoàn toàn với người yêu cũ. Từ ngày chia tay người yêu, Nguyễn Quốc Huy luôn sống trong cảnh dằn vặt, nhớ thương. Nhiều lần tìm cách liên lạc với cô bạn gái nhưng Huy không được. Đang quay quắt trong nỗi nhớ của kẻ si tình, Huy chợt nghĩ đến cách phải xin bằng được số điện thoại của Liên từ người thân. Biết gia đình anh Trọng có cô con gái 10 tuổi, khá thân thiết với Huy sau những lần cùng người yêu đến chơi nhà, Huy nghĩ đến việc sẽ dùng cô bé làm điều kiện để bố mẹ của cô cung cấp số điện thoại, địa chỉ người yêu cũ cho mình.
Nghĩ là làm, chiều 4/7/2013, Huy đi xe máy đến nhà anh Trọng. Thấy cháu bé đang chơi bên nhà hàng xóm, Huy liền gọi ra và bảo cháu lên xe để đi mua kem. Vì quen biết và tin tưởng nên cháu bé chạy vội lên xe mà không biết là mình đang bị lừa. Huy đưa bé gái về nhà mình, nhốt trong phòng riêng, khóa trái cửa rồi dùng điện thoại gọi cho chị Bình, mẹ cháu bé, yêu cầu chị phải cung cấp số điện thoại người yêu cũ cho mình. Huy dọa: Nếu không đưa số điện thoại thì em bé sẽ “không được toàn thây”. Chị Bình chưa kịp gửi số điện thoại, Huy tiếp tục nhắn tin đe dọa “trong vòng 5 phút nữa không nhận được số điện thoại, sẽ chặt tay bé gái”.
Quá lo lắng cho an toàn của con gái, chị Bình làm theo đề nghị của Huy. Có được số điện thoại, Huy gọi ngay cho người yêu cũ và biết rằng cô gái đang ở tận Đồng Tháp. Trong cơn mê muội, si tình, Huy đề nghị cô phải bay về Thành phố Vinh ngay lập tức. Đến 21h đêm, khi thấy cháu bé kêu đói, Huy đã yêu cầu người thân trong nhà mang cơm qua cửa sổ cho bé gái ăn và tìm cách dỗ dành cháu bé. Đến 0h30 sáng hôm sau, được sự thuyết phục của gia đình, người thân, Huy đã mở cửa, thả cháu bé ra khỏi phòng để bố mẹ đón về nhà. Chiều hôm đó, Huy nhận thấy những việc làm tội lỗi của mình nên đã tìm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.
Trong quá trình điều tra, chị Bình, mẹ nạn nhân không đề nghị Huy phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, cũng không đề nghị cơ quan công an giám định tổn hại sức khỏe cho cháu bé. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình chị Bình còn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy. Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đưa phiên tòa ra xét xử, Huy bị truy tố về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo Điểm C, Khoản 2, Điều 120, Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm hoặc chung thân.
Quá trình xét xử, Huy thành thật khai báo, nhận tội và khóc nức nở: “Do vương vấn người yêu cũ, muốn có địa chỉ, số điện thoại để tìm cách liên lạc cho đỡ nhớ nên mới phạm tội. Vì nhận thức pháp luật hạn chế nên Huy đã không biết được việc mình phạm tội nguy hiểm, mục đích giữ cháu bé không ngoài việc xin được số điện thoại của người yêu cũ, cũng không ra tay đánh đập hay dọa dẫm cháu”… Đại diện của người bị hại cũng lên tiếng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Huy có cơ hội sớm trở về, làm người có ích cho xã hội.
Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của Huy là nghiêm trọng, cần phải cách ly với xã hội một thời gian dài. Tuy nhiên, xét động cơ phạm tội không nguy hiểm, bị cáo cũng đã tích cực bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo và gia đình người bị hại cũng có đơn xin giảm án nên đã tuyên phạt Huy 5 năm tù, dưới khung hình phạt của pháp luật.
Nghe tòa tuyên án, những người có mặt tại phiên xét xử đều cảm thấy xót xa, tiếc nuối cho bị cáo trẻ. Chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ, chỉ vì quá si tình mà Huy đã phải đánh đổi những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Hành động dại dột của Huy là bài học đắt giá cho những người có tình yêu mù quáng.
Nguồn: Báo Nghệ An
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.
