Bắt cháu ruột để vòi tiền cha mẹ

Chiều 23-8, gia đình ông Huỳnh Văn Đoàn phát hiện 1 trong 2 cháu gái song sinh chưa đầy 9 tháng tuổi bị mất.

Vùng quê yên tĩnh thuộc ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang cách QL1A khoảng 5 km đường giao thông nông thôn, đoạn đi qua nhà ông Đoàn khá vất vả. Gia đình ông Đoàn cũng không phải thuộc hàng giàu có để bọn tội phạm chuyên nghiệp nhắm đến với mục đích bắt cóc trẻ con tống tiền.

Vì vậy ông Đoàn nghĩ ngay đến thằng con trai út Huỳnh Văn Có, sinh năm 1996. Lâu nay Có đã nhiều lần cờ bạc “cháy túi” khiến ông phải khổ sở chạy vạy kiếm tiền trả nợ cho nó. Nhưng ông không ngờ Có lại dám cả gan bắt đứa cháu để buộc ông phải lo tiền đưa cho nó.

Lo cho đứa cháu ngoại bé bỏng, giận thằng con hư, ông Đoàn kêu con rể đến công an xã báo tin. Thông tin được báo về công an huyện. Các tổ công tác bao gồm lực lượng của Công an huyện Cái Bè và Công an xã Thiện Trí đã nhanh chóng vào cuộc.

Cả nhà ông Đoàn cũng hốt hoảng chia nhau đi tìm đứa bé. Chị của Có phát hiện tờ giấy Có để lại với nội dung “nhắn gửi” vắn tắt: Chị yên tâm vì cháu bé vẫn an toàn, Có chỉ bắt cháu để gây áp lực buộc cha phải đưa tiền để trả nợ. Số tiền Có đòi là 25 triệu đồng. Gia đình gọi điện thoại nhưng Có không mở máy, mà chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Bắt cháu ruột để vòi tiền cha mẹ - ảnh 1

Đến khoảng 22 giờ Có mới nói chuyện với anh rể qua điện thoại để thông báo địa điểm giao tiền. Có yêu cầu anh rể đi dọc bờ đê, để tiền vào chiếc bao mà y chuẩn bị sẵn. Nhận tiền xong, kiểm tra đủ số theo yêu cầu, Có lẫn vào bóng đêm. Sau đó Có mới chỉ nơi giấu đứa bé. Lúc đó đã là 2 giờ sáng 24-8. Cháu bé ngủ mê mệt trên chiếc võng giăng giữa 2 cây dầu gió, 1 bên là vườn cây bạch đàn cách xa nhà dân và 1 bên là đồng lúa đang trổ bông.

Đến 5 giờ sáng thì Có bị bắt giữ khi đang lội qua kinh để trốn ra QL1A. Kết thúc 1 đêm trắng, các tổ công tác đưa Có về Công an huyện Cái Bè cùng số tiền 25 triệu đồng tang vật.  

Tại công an huyện, Có khai nhận: Khi bế cháu đi cách nhà khoảng 2 km, Có trộm chiếc võng và 1 cái bao trong căn chòi giữ ruộng ven đường. Có giăng võng vào 2 gốc cây rồi để cháu nằm trên đó. Có đã dùng áo của mình quấn cháu. Còn Có thì đi ra ngoài, cách chỗ cháu khoảng 100 m để “giao dịch” với anh rể. Suốt khoảng thời gian đó cháu không hề quấy khóc nên không ai phát hiện.

Có bỏ học từ năm lớp chín. Cách đây 2 năm Có vướng vào cờ bạc, cha mẹ khuyên nhủ thế nào cũng không kết quả. Dù mới 18 tuổi nhưng mọi trò “đỏ đen” Có đều tham gia, từ đá gà, lắc tài xỉu đến đánh bài…

Hết tiền, Có đi vay mượn rồi tìm mọi cách buộc cha mẹ phải trả. Một lần, Có bịa ra câu chuyện mượn nợ của 1 nhóm “xã hội đen”, bị chúng bắt nhốt, đe dọa không trả sẽ giết. Cha Có phải mang 50 triệu đồng lên TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Có. Sau một hồi hướng dẫn lòng vòng, cha Có không tìm được nơi giao tiền, đành quay về. Sau đó Có về nhà thú nhận với cha về màn kịch này và xin 20 triệu đồng trả nợ.

Cứ như thế, hết lần này đến lần khác Có mượn xe đem cầm, mượn tiền anh chị em trong nhà và mượn cả hàng xóm. Hoàn cảnh kinh tế gia đình chỉ đủ ăn mà cha Có đã tốn hơn 70 triệu đồng trả nợ cờ bạc cho con.

Chưa tính đến số tiền Có viện mọi lý do để xin gia đình rồi đem nướng hết vào các trò “đỏ đen”. Lần này cha Có đã không còn khả năng để chạy tiền cho con, Có lại nghĩ ra cách bắt đứa cháu để buộc cha phải đưa tiền, chứ không hề nghĩ đến đó là hành vi bắt cóc tống tiền.

Sau khi Có bị bắt, cha Có đến Công an huyện Cái Bè để thăm con. Cố kiềm những giọt nước cứ chực rơi từ khóe mắt, giọng ông nghèn nghẹn: “Thực tình tôi đã hết cách với đứa con này. Con bị bắt, tôi đau lắm chứ, nhưng cũng cần như vậy để mong sao nó nên người!”.

Theo Ấp Bắc online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !