Bảo vệ người dân, thiếu úy CSGT bị chém trọng thương
![]() |
Thiếu úy Võ Minh Hiếu kể lại sự việc với PV Infonet.vn (Ảnh: Xuân Hải) |
Khuôn mặt đem sạm, giọng nói khó nhọc vì vết chém ngay sát cằm trái vẫn còn đau đớn, thiếu úy Võ Minh Hiếu thều thào kể lại việc anh trực tiếp bắt đối tượng côn đồ chém người dân trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội sáng 12/8 trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Thiếu úy Hiếu kể lại: Khoảng 9h sáng 12/8, trong khi tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội do Trung tá Đào Duy Huấn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô wave màu xanh đi theo hướng Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến va chạm với một người dân đi mô tô cùng chiều.
Khi 2 nam thanh niên này đi đến gần ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, do nhìn thấy cảnh sát giao thông nên các đối tượng định rẽ lên vỉa hè bên phải thì va chạm với một người đàn ông đang điều khiển xe máy Click đi cùng chiều. Sau đó, giữa hai bên xảy ra to tiếng với nhau.
![]() |
Đối tượng Trần Minh Thùy tại cơ quan công an |
Do đang làm nhiệm vụ gần đó nên thiếu úy Hiếu tiến lại gần các đối tượng. Thấy có cảnh sát giao thông đến cả hai bên lên xe bỏ đi. Khi người đàn ông điều khiển xe máy Click đi được khoảng 30m về hướng đường Khuất Duy Tiến đang dừng ở đèn đỏ thì hai nam thanh niên đi xe wave màu xanh đuổi kịp.
“Lúc này, tôi thấy hai đối tượng đi xe máy dừng xe, rút dao giống loại dao hay dùng để chọc tiết lợn lao về phía người đàn ông đi xe Click. Tôi vội vã chạy về chạy về phía hai đối tượng trên. Khi thấy tôi chạy đến hai đối tượng bảo nhau “chạy đi”, tuy nhiên tôi vẫn kịp lao vào để khống chế đối tượng đang cầm dao chém người đàn ông đi xe máy Click, bảo vệ cho người này. Trong lúc lao vào vận lộn với một đối tượng, tôi bị đối tượng chém một nhát vào vai và một nhát vào cằm nhưng tôi vẫn cương quyết lao vào bắt giữ không để đối tượng chạy thoát. Thấy tôi lao vào vật lộn và bị đối tượng chém, người đàn ông đi xe máy click cũng lao vào hỗ trợ cùng tôi bắt giữ một đối tượng. Tranh thủ lúc hỗn loạn, đối tượng còn lại đã chạy thoát”, thiếu úy Hiếu nhớ lại.
Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Công an phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội giải quyết.
Theo thiếu úy Hiếu, tới buổi chiều cùng ngày anh mới được đồng đội cho biết người điều khiển xe mô tô click va chạm với hai đối tượng trên là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, ở quận Nam Từ Liêm).
Tại Công an phường Thanh Xuân Trung, đối tượng cầm dao chém thiếu úy Võ Minh Hiếu bị bắt được xác định là Trần Minh Thùy (SN 1988) và đồng bọn của Thùy đã chạy thoát là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987), cả hai đều trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Theo cơ quan công an, ngoài 2 con dao loại chọc tiết lợn mà đối tượng dùng để chém người dân và thiếu úy Hiếu, cơ quan công an còn thu giữ trong người đối tượng Thùy nhiều vam phá khóa xe máy. Hiện đối tượng Thùy đã được Công an phường Thanh Xuân Trung chuyển cho cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân để điều tra mở rộng vụ án.
Sau khi sự việc xảy ra, biết tin chồng bị thương trong khi làm nhiệm vụ, vợ thiếu úy Hiếu chỉ tranh thủ xuống viện thăm chồng vài phút rồi lại phải về nhà để chăm sóc con mới được 5 tháng tuổi.
Hiện nay vợ chồng thiếu úy Hiếu đang phải ở nhờ nhà của người anh trai ở quận Thanh Xuân. Do nhà Hiếu neo người, con mới 5 tháng tuổi nên chỉ huy đội đã cử anh em trong đơn vị xuống viện chăm sóc Hiếu.
“Lúc đó, mặc dù đối tượng đang cầm dao để chém người nhưng tôi không hề nao núng lao vào cương quyết ngăn chặn không cho đối tượng chém người, bảo vệ người dân. Khi đã bắt được đối tượng, thu được con dao mà đối tượng sử dụng để chém người, tôi mới thấy máu chảy ra khá nhiều dính đầy bộ quân phục đang mặc trên người. Tôi được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng với đàn ông đi xe Click bị đối tượng côn đồ chém trọng thương”, anh Hiếu cho hay.