Bão số 9 khiến hàng chục máy bay đến TP.HCM phải bay vòng trên không

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Usagi), trong tối 25/11, hàng loạt chuyến bay đến Tân Sơn Nhất không thể hạ cánh vì thời tiết xấu. Nguyên nhân này khiến nhiều máy bay phải bay vòng trên không rất lâu.

Đường bay "kì dị" của chuyến AXM524 trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo dữ liệu của trang Flightradar24 (cung cấp thông tin máy bay theo thời gian thực), vào lúc 22h16 phút tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận có đến 5 máy bay của nhiều hãng hàng không phải lượn vòng trên trời.

Trong đó, có chuyến bay số hiệu VJ375 của Vietjet Air xuất phát từ Chu Lai phải lượn tới 5 vòng trên khu vực huyện Long Khánh (Đồng Nai). Chuyến bay EVA381 của EVA Air xuất phát từ Đài Bắc (Đài Loan) phải lượn nhiều vòng ở khu vực Phan Thiết. Cá biệt chuyến bay AXM524  của Air Asia xuất phát từ Kuala Lumpur phải lượn hàng chục vòng trên khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến 23h cùng ngày tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Các chuyến bay trước đó đều hạ cánh an toàn. Tuy nhiên những chuyến bay đến sau lại rơi vào cảnh tương tự, phải bay vòng.

Trước đó vào 16h50’, bản thông tin các chuyến bay đi tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy hàng loạt chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air đến Chu Lai, Huế, Hà Nội, Phú Quốc bị chậm. Việc này khiến nhiều người phải nằm chờ vạ vật trên các hàng ghế tại ga đi.

Rất nhiều hành khách phàn nàn về tình trạng này trên mạng xã hội.

Xác nhận tình trạng này, tối 25/11 Vietjet cho biết, nhiều chuyến bay đi và đến từ các sân bay Cam Ranh (Nha Trang), Liên Khương (Đà Lạt) và Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn, chuyến bay VJ779 từ Hà Nội đi Nha Trang đã chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Do mưa lớn tại Tân Sơn Nhất, các chuyến bay VJ199 từ Hà Nội đi TP.HCM, VJ281 từ Hải Phòng đi TP.HCM đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng; chuyến bay VJ279 từ Hải Phòng đi TP.HCM cũng phải chuyển hướng xuống sân bay Cần Thơ đợi thời tiết tốt hơn mới tiếp tục hành trình. Sự việc khiến nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Phong Vũ

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !