Băng giang hồ bến xe chuyên chém người
Chiều 22/3, đại tá Nguyễn Tri Phương – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) cho biết, đã tiến hành bắt giữ hơn chục đối tượng giang hồ trong băng nhóm do Nguyễn Văn Tý (tức Tý "điên", 27 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu, thu giữ nhiều hung khí trong đó có súng và đạn chì.
Dưới trướng của Tý “điên” có đàn em là Dương Văn Lành (SN 1981, nhân viên xe khách An Sinh) và Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1986 là nhân viên bảo vệ xe khách Hoàng Long) cũng sa lưới.
Tý "điên" sa lưới sau hơn 2 năm lộng hành. |
Theo điều tra từ năm 2010, tại khu vực bến xe Miền Đông hình thành một băng nhóm giang hồ nguy hiểm với trên 10 đối tượng, núp bóng là nhân viên, bảo vệ của các công ty vận tải. Nhóm này gây ra hàng loạt các vụ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, bảo kê, gây thương tích, cho vay nặng lãi .
Khách đi liên tỉnh bị chúng lôi kéo, ép buộc mua vé của nhà xe mà chúng yêu cầu, nếu không sẽ lãnh đòn. Từ doanh nghiệp đến những người làm ăn nhỏ lẻ, buôn bán ở trong và ngoài bến xe Miền Đông bị Tý “điên” ép vai tiền rồi hàng tháng phải nộp tiền lãi cao. Sợ bị trả thù nên không ai dám lên tiếng tố cáo.
Ngoài ra, băng giang hồ này còn bảo kê cho hàng loạt công ty vận tải, nhà xe ra vào bến; bảo kê nhiều quán xá, nhà hàng trong khu vực Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức.
Trước tình hình này, Bộ Công an đã xác lập chuyên án và mới đây đã đánh mẻ lưới xóa sổ hoàn toàn băng nhóm này. Sau một thời gian, các trinh sát xác định Tý “điên” quản lý đàn em hết sức nghiêm khắc. Hắn chia từng mảng phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Bọn chúng gây ra rất nhiều vụ chém người.
Súng và đạn chì cơ quan thu giữ được. |
Như vụ chém trọng thương ông X. (trưởng điều hành bến xe Miền Đông) khi ông này đụng đến quyền lợi băng Tý “điên”. Hay còn ép chủ nhà xe phải nộp chục triệu đồng triệu đồng vì dám giành khách của công ty mà Tý “điên” bảo kê…
Đầu năm 2012, bà Nguyễn Kim Oanh (chủ quán ăn) chịu sự bảo kê của băng Tý “điên” đến mua 12 tờ vé số nhưng chủ đại lý vé số chỉ bán cho 6 tờ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Oanh báo cho Tý “điên”. Ngay lập tức 3 đàn em của Tý “điên” kéo đến san bằng đại lý vé số truy sát chủ đại lý vé số. May mắn ông này kịp chạy thoát thân . Sau đó, công an đã bắt giữ bà Oanh cùng 1 số đàn em của Tý “điên”, thu giữ nhiều hung khí.
Tuy nhiên, bọn chúng ngày càng lộng hành và là nỗi khiếp sợ của nhiều người kinh doanh ở khu vực bến xe Miền Đông và vùng lân cận.
Minh Nam