'ATM gạo' miễn phí dành cho người nghèo thời cách ly toàn xã hội

Chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn phát minh ra máy ‘ATM’ phát gạo miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.
 Anh Hoàng Tuấn Anh - chủ một doanh nghiệp vừa phát minh ra chiếc máy phát gạo tự động đặt tại số 204B đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP.HCM.

“Ở Sài Gòn, rất nhiều nơi đang làm từ thiện, nhưng tôi thấy họ phát thủ công và tụ tập đông người rất dễ xảy ra việc lây lan dịch. Xuất phát từ mong muốn chung sức cùng cộng đồng, tôi đã tận dụng máy móc có sẵn của công ty để chế tạo ra chiếc máy phát gạo tự động 24/24h này”- anh Tuấn Anh chia sẻ.

Hình ảnh chiếc máy 'ATM' phát gạo miễn phí dành cho người nghèo của một doanh nghiệp ở Sài Gòn.

Cũng theo anh, cấu tạo máy bao gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo được điều khiển thông minh qua phần mềm, nhờ vậy mà giảm đáng kể tình trạng tập trung đông người; người phát gạo và người nhận không tiếp xúc với nhau sẽ tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo quy định, mỗi người khi lấy được khoảng 1,5 kg gạo trong 1 lần. Ban đầu anh Tuấn Anh dự kiến một ngày phát khoảng 300 kg gạo nhưng không đủ, do người dân có hoàn cảnh nghèo khó tìm đến rất đông.

“Sau hơn 1 ngày, chúng tôi đã phát gần 2 tấn gạo đến hàng trăm người dân. Với đà này, trong những ngày sắp tới, người nghèo sẽ đến điểm lấy gạo tự động nhiều hơn nên số gạo có thể lên đến từ 3-5 tấn mỗi ngày"- anh Tuấn Anh chia sẻ.

Chủ doanh nghiệp này còn cho biết, sắp tới sẽ mở rộng khoảng 100 điểm phát gạo tự động như thế này. Anh cố gắng duy trì trong khả năng có thể để san sẻ cho bà con nghèo. Đồng thời, hy vọng sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân chung tay góp sức giúp đỡ bà con nghèo đến khi dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống của người dân ổn định.

Một số hình ảnh tại điểm phát gạo tự động:

Trước khi lấy gạo miễn phí, người dân đến đây phải xếp hàng theo đúng quy định giãn cách xã hội 2m.

Người dân nghèo đến máy 'ATM' chỉ cần lấy túi cho vào đường ống dẫn ở khu bồn chứa và nhấn nútkhởi động hệ thống máy 'ATM'.

Gạo sẽ từ từ chảy ra từ đường ống dẫn vào túi.

Một phụ nữ lớn tuổi đang thực hiện thao tác bấm nút, kích hoạt hệ thống máy‘ATM’ phát gạo miễn phí.

Mỗi người chỉ lấy tối đa 1 bao gạo khoảng 1,5kg.

Tiếp đến là người phía sau, đảm bảo cách nhau 2m.

Cấu tạo máy phát gạo bao gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo được điều khiển thông minh qua phần mềm. Trong ảnh, nhân viên của anh Tuấn đang cho gạo vào thùng chứa để phát miễn phí cho người nghèo.

Sau 2 ngày triển khai, anh Tuấn đã phát gần 2 tấn gạo miễn phí đến hàng trăm người nghèo.

Như Sỹ

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !