Arsenal – Manchester City: Niềm kiêu hãnh trở lại
Arsenal – Manchester City: Niềm kiêu hãnh trở lại
Dù trận đấu hôm qua Man City có sự phục vụ của gần như tất cả các trụ cột, trong khi đó Arsenal thiếu vắng đến 5 vị trí trên sân (4 tiền vệ, 1 trung vệ), nhưng với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 64% đã cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Pháo thủ trong trận đấu này.
Vào trận với một quyết tâm lớn, và thực tế đã chứng minh bằng những pha vào bóng quyết liệt (có phần thô bạo) của các cầu thủ Man City, với đỉnh điểm là hai chiếc thẻ vàng dành cho Yaya Tourre (2’) và Mario Balotelli (38’), nhưng ngay từ đầu Man City đã bị mất thế trận và rơi vào tình cảnh luôn phải chống đỡ các đợt lên bóng bên phía Arsenal.
Nếu may mắn hơn các Pháo thủ đã có bàn mở tỉ số vào phút thứ 16. Sau khi Van Persie bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, thủ thành Joe Hart đã bó tay, tuy vậy bóng lại bị tấm lưng của trung vệ Vermaelen bên phía Arsenal chặn lại.
Arsenal thực sự đã có một trận thi đấu trên chân: Ảnh:Internet
Trong hơn 30’ đầu tiên Arsenal là đội có lối chơi nổi bật hơn hẳn khi tạo được sự kết dính liên hoàn giữa các tuyến trên sân, những pha phối hợp nhuần nhuyễn của các pháo thủ đã làm nhòa đi hình ảnh của một Man City mạnh mẽ. Thế lực thật sự của bóng đá Anh bị dồn ép đến ngạt thở, các cầu thủ tuyến trên luôn trong tình trạng “cô độc chờ banh”, hàng tiền vệ hoạt động không hiệu quả trong khi những cầu thủ hậu vệ luôn “sống trong sợ hãi”.
Mười phút cuối của hiệp 1 trận đấu diễn ra cân bằng hơn, nhưng những pha tấn công của Man City là chưa đủ để đưa bóng đến khung thành của Arsenal, ngoài trường hợp thoát xuống cực nhanh của “Super Mario”.
Bước sang hiệp 2 các cầu thủ Arsenal vẫn là những người nắm quyền chủ động trên sân, các đợt lên bóng của Pháo thủ tỏ ra hiệu quả hơn hẳn so với các đợt phản công bên phía Man City, tuy vậy trận đấu đã thật sự có những cú ăn miếng trả miếng.
Dù đã tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành Arsenal hơn so với hiệp 1, tuy nhiên những đợt phản công của Man City vẫn chưa thực sự tạo được nguy hiểm, ngoài pha bóng nổi bật của Balotelli ở phút 68, tuy vậy cú vẩy chân của cầu thủ này đã đi trượt bóng.
Vào phút thứ 70, lưới của Man City đã rung lên sau cú đánh đầu hiểm hóc của Van Persie nhưng bàn thắng đã không được công nhận do cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Chỉ 5 phút sau Arsenal có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số, tuy vậy với 3 cú dứt điểm liên tiếp các Pháo thủ vẫn chưa thể có bàn thắng vào lưới Man City. Điều thiếu sót duy nhất bên phía Arsenal đến lúc này, có lẽ là thần may mắn, dường như hai đội đang đá tại Emirates với các cột dọc của sân Etihad.
Niềm vui của Mikel Arteta: Ảnh: Internet
Và cuối cùng, phần thưởng cũng đã đến với người xứng đáng khi Mikel Arteta có cú cướp bóng dũng mãnh từ chân của hậu vệ Man City, chỉ sau hai nhịp đẩy anh đã tung cú sút cực mạnh hạ gục thủ môn Joe Hart mang lại bàn thắng cho Arsenal sau một loạt những cơ hội bị bỏ qua.
Cơ hội nguy hiểm cuối cùng tiếp tục thuộc về Arsenal khi vào phút thứ 94 Rosicky đã có cú chuyền bóng rất đẹp để Ramsey bắt tốc độ băng lên, tuy vậy thay cho một cú dứt điểm chính xác (hoặc chuyền ngang cho Persie, Chamberlain) cầu thủ này đã đá bóng lên trời.
Trận đấu kết thúc ở phút thứ 95 với tỉ số 1 – 0 nghiêng về phía đội bóng thành London. Nhiều người hẳn sẽ nuối tiếc cho Arsenal với những bàn thắng tưởng chừng đã mười mươi, nhưng có lẽ với những người hâm mộ Arsenal, chỉ một bàn đã là đủ. Với chiến thắng này, các pháo thủ tiếp tục bảo vệ vững chắc vị trí số 3, trong khi đó chiếc Cup ngoại hạng ngày càng trôi xa khỏi tay các cầu thủ Man City.
Không ít lần trong mùa giải này Arsenal đã dành những chiến thắng nghẹt thở, nhưng có lẽ đây là chiến thắng ngọt ngào nhất, chưa hẳn bởi họ đã đánh bại Man City, mà đơn giản họ đã thể hiện nét đẹp thật sự của mình.
Nguyễn Hoàng