Argentina-Bỉ: 'Nỗi ám ảnh Messi' đè bẹp giấc mơ người Bỉ
Hậu vệ Bỉ Jan Vertonghen đã thú nhận chỉ cần có sự hiện diện của Lionel Messi bên phía Argentina là đủ khiến phía bên đội tuyển Bỉ lo lắng không yên trong suốt trận đấu, nhất là khi họ đã bị dẫn 1-0 trên sân Estadio Mane Garrincha.
![]() |
Messi chỉ cần có mặt trên sân cũng đủ khiến người Bỉ mất tinh thần |
Messi đã không chơi tỏa sáng được như những trận đấu trước, cũng như không đóng góp nhiều cho bàn thắng đêm qua của Argentina, nhưng Messi chính là “quả bom chờ nổ” trên sân, khiến các cầu thủ Bỉ luôn bị áp lực lớn về tinh thần.
Ngay từ trước trận đấu, mục tiêu hàng đầu của Bỉ đã là khóa chân Messi để có cơ hội chiến thắng và chiến lược này được áp dụng triệt để trong suốt 90 phút diễn ra trên sân.
“Chúng tôi biết rằng khả năng phản công của Argentina là vô cùng nguy hiểm nên mỗi lần Bỉ thả lỏng một chút ở dưới hàng phòng ngự, chúng tôi luôn phải cầu mong rằng sẽ không ai để mất bóng vào chân Messi hay Di Maria”, Vertonghen nói.
“Tôi không biết liệu có phải rằng chúng tôi đã tỏ ra quá dè chừng họ mà quên mất rằng Bỉ nên tự tin hơn hay không. Bỉ đã chơi không hết khả năng trong trận gặp Argentina. Chúng tôi thua với tỉ số 1-0, bàn thắng của Argentina được mở từ rất sớm nhưng chúng tôi đã không lấy lại được thế trận để gỡ hòa sau đó”, Vertonghen tiếc nuối cho biết.
![]() |
Đội tuyển Bỉ đáng ra có thể chơi tốt hơn những gì đã thể hiện |
Một tuyển thủ khác của Bỉ, Toby Alderweireld, nói anh cảm thấy Bỉ đã thiếu may mắn trong trận đấu đêm qua, đồng thời thừa nhận nỗi ám ảnh mang tên Messi là có thật.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã bị dẫn 1-0 trong một tình huống không may mắn. Người Argentina đã gặp may hơn chúng tôi một chút trong trận đấu này”, Toby Alderweireld nói.
“Sự việc trở nên thật sự khó khăn cho chúng tôi từ sau giây phút đó, chúng tôi đã không thể chơi một trận đấu thật sự theo cách của mình. Chúng tôi đã thử một vài thứ, chơi tấn công hơn vào những phút cuối, đi những đường chuyền dài hơn và hy vọng rằng sẽ tạo ra điều gì đó nhưng cuối cùng đã không làm được gì cả.
Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể thi đấu tốt hơn nếu có thêm một chút may mắn nữa. Chúng tôi đáng ra đã có thể tấn công được nhiều hơn và chơi quyết đoán hơn. Nhưng về cơ bản, họ chơi chất lượng hơn, với một số nhân tố nổi trội như Messi chẳng hạn, nên bạn luôn phải lo lắng rằng họ sẽ hạ gục bạn khi có bất cứ cơ hội nào”, Toby phân trần.
Có vẻ như, ngay cả khi trận đấu đã kết thúc, Messi vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các đội tuyển Bỉ, và chỉ cần loáng thoáng có sự xuất hiện của Messi trên sân đã khiến các cầu thủ Bỉ không còn là chính mình. Phải chăng, người Bỉ đã thua vì quá thiếu tự tin?
Bản tin được thực hiện dựa trên nguồn tin của trang Goal.com.