Ăn trộm trót lọt 6 vụ, đến vụ trộm thứ 7... bị bắt
Ăn trộm trót lọt 6 vụ, đến vụ trộm thứ 7... bị bắt
![]() |
Rất nhiều nắp cống cáp ngầm trên các trục đường bị mất trộm. Nắp cống trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội cũng bị lấy mất. Ảnh Xuân Hải. |
Khoảng 12h ngày 2/5, đối tượng Trần Văn Chúc (SN 1980), trú ở Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang, điều khiển xe máy BKS: 98M1-8035 mang theo búa tạ đến huyện Đông Anh, Hà Nội để trộm nắp đậy, khung bể của hệ thống cáp điện thoại ngầm trên đường.
Khi đến thôn Thiết Ứng, xã Vân Hà, Đông Anh, Chúc thấy 1 bể cáp điện thoại ngầm ở ven đường, đối tượng đã dùng búa tạ đập phần bê tông lấy phần khung gang hợp kim cho vào bao tải mang đến cửa hàng bán sắt vụn của chị Phạm Thị Quyên (SN 1980), ở Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh, thì bị anh Nguyễn Quang Hùng và Vương Thành Tâm đều là nhân viên Đài điện thoại Đông Anh phát hiện, bắt giữ giao nộp cho công an.
Tại cơ quan công an đối tượng Trần Văn Trúc khai nhận đã thực hiện 6 vụ lấy trộm 6 khung sắt bể và 15 nắp bể cáp điện thoại tại trục đường Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.
Hiện vụ việc Công an Đông Anh đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Xuân Hải