Án mạng kinh hoàng từ xích mích không cho ngồi xe đạp
Mấy hôm nay, người dân thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn còn truyền tai nhau về vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà 2 thanh niên tuổi chưa đến 30, nhà lại ở gần nhau, kẻ mất mạng, người phải vướng vào vòng lao lý.
Theo đó, khoảng 17h ngày 2/8, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984) trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Cửu cùng xóm, mượn xe đạp đi chợ mua thức ăn về nấu bữa tối. Lúc này, anh Nguyễn Hòa Hiệp (SN 1985) trú tại xóm 1, xã Đức Yên (Đức Thọ) xuất hiện và xin Dũng một điếu thuốc lá.
Dù trong túi không có nhiều tiền nhưng Dũng vẫn hào phóng vào quán tạp hóa gần đó mua một gói thuốc đưa cho Hiệp một điếu. Tiếp đó, Hiệp có hỏi Dũng: “Mi đi mô?”; Dũng nói: “Đi chợ mua đồ về nấu ăn”; Hiệp tiếp lời: “Mi nấu cơm cho tau ăn với!”. Mặc dù trong lòng không lấy làm thoải mái, nhưng Dũng vẫn đồng ý.
Thế là Hiệp lên xe đạp của Dũng cùng đi chợ. Đi được một đoạn khá xa, Dũng bỏ Hiệp lại vì chở quá nặng, rồi một mình đạp xe vào chợ thị trấn Đức Thọ mua thực phẩm. Sau khi ra cổng chợ, Hiệp lại nhảy lên xe đạp để Dũng chở về. Khi đến nhà bà Cửu, Dũng vào trả xe rồi về nấu bữa tối, còn Hiệp vào quán mượn bật lửa hút thuốc.
Một lúc sau, trong khi Dũng đang nấu cơm thì Hiệp bỗng nhiên xuất hiện tại nhà Dũng, cầm theo một gậy tre (khoảng 2,5m). Hiệp nói với Dũng: “Mi coi thường tau à?”, rồi dùng gậy tre đánh mạnh vào đầu Dũng, hai bên to tiếng rồi lao vào giằng co nhau. Thấy vậy, anh Nguyễn Tiến Lộc, cùng xóm vào can ngăn và tách hai bên ra. Dũng không nói gì mà bỏ vào nhà.
Tuy nhiên, khi ra đến ngõ nhà Dũng một lúc, Hiệp lại vớ lấy một thanh củi rồi quay vào gây sự và tiếp tục đánh lên đầu Dũng. Thấy Hiệp cứ “cù nhuầy” không chịu về, lại còn đánh mình nên Dũng nói với Hiệp: “Tau không nhịn mi nữa”, rồi vào nhà cầm một con dao nhọn (dao bầu dài 35 cm) đe dọa. Thế nhưng, Hiệp không sợ hãi bỏ đi mà còn hung hăng hơn, cầm một viên gạch gần đó uy hiếp lại đối phương.
Sự bực tức không thể kìm nén, hai gã thanh niên lao vào giằng co, Dũng cầm dao đâm một nhát mạnh vào sườn trái của Hiệp, vết đâm sâu máu tuôn xối xả. Hiệp lấy tay giữ dao, nhưng Dũng đã rút dao ra và đâm tiếp một nhát vào đùi, khi thấy Hiệp lảo đảo rồi quỵ xuống tại chỗ thì Dũng bỏ trốn sang nhà hàng xóm. Nạn nhân Nguyễn Hòa Hiệp được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong trước khi đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.
Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đức Thọ lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Khi biết nạn nhân đã tử vong, lực lượng Công an cùng người nhà vận động đối tượng gây án ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi giết người.
Được biết, gia cảnh của kẻ gây án và nạn nhân hết sức éo le. Nguyễn Tiến Dũng là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em, bố Dũng đã mất, mẹ bị bệnh thần kinh (tính tình không bình thường). Còn nạn nhân Nguyễn Hòa Hiệp đã có vợ và 1 con gái mới hơn 3 tháng tuổi. Hiệp đã từng có tiền án. Sau khi ra tù, hàng ngày Hiệp phụ vợ bán hàng ở chợ, tối bán nước chè ở thị trấn Đức Thọ. Theo người dân cho biết, trước khi vụ án xảy ra, Nguyễn Hòa Hiệp đi ăn đám cưới từ sáng đến chiều mới về.
Hiện tại, Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng.
Nguồn: Congannghean.vn
Dù trong túi không có nhiều tiền nhưng Dũng vẫn hào phóng vào quán tạp hóa gần đó mua một gói thuốc đưa cho Hiệp một điếu. Tiếp đó, Hiệp có hỏi Dũng: “Mi đi mô?”; Dũng nói: “Đi chợ mua đồ về nấu ăn”; Hiệp tiếp lời: “Mi nấu cơm cho tau ăn với!”. Mặc dù trong lòng không lấy làm thoải mái, nhưng Dũng vẫn đồng ý.
Thế là Hiệp lên xe đạp của Dũng cùng đi chợ. Đi được một đoạn khá xa, Dũng bỏ Hiệp lại vì chở quá nặng, rồi một mình đạp xe vào chợ thị trấn Đức Thọ mua thực phẩm. Sau khi ra cổng chợ, Hiệp lại nhảy lên xe đạp để Dũng chở về. Khi đến nhà bà Cửu, Dũng vào trả xe rồi về nấu bữa tối, còn Hiệp vào quán mượn bật lửa hút thuốc.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và con dao gây án còn dính máu |
Một lúc sau, trong khi Dũng đang nấu cơm thì Hiệp bỗng nhiên xuất hiện tại nhà Dũng, cầm theo một gậy tre (khoảng 2,5m). Hiệp nói với Dũng: “Mi coi thường tau à?”, rồi dùng gậy tre đánh mạnh vào đầu Dũng, hai bên to tiếng rồi lao vào giằng co nhau. Thấy vậy, anh Nguyễn Tiến Lộc, cùng xóm vào can ngăn và tách hai bên ra. Dũng không nói gì mà bỏ vào nhà.
Tuy nhiên, khi ra đến ngõ nhà Dũng một lúc, Hiệp lại vớ lấy một thanh củi rồi quay vào gây sự và tiếp tục đánh lên đầu Dũng. Thấy Hiệp cứ “cù nhuầy” không chịu về, lại còn đánh mình nên Dũng nói với Hiệp: “Tau không nhịn mi nữa”, rồi vào nhà cầm một con dao nhọn (dao bầu dài 35 cm) đe dọa. Thế nhưng, Hiệp không sợ hãi bỏ đi mà còn hung hăng hơn, cầm một viên gạch gần đó uy hiếp lại đối phương.
Sự bực tức không thể kìm nén, hai gã thanh niên lao vào giằng co, Dũng cầm dao đâm một nhát mạnh vào sườn trái của Hiệp, vết đâm sâu máu tuôn xối xả. Hiệp lấy tay giữ dao, nhưng Dũng đã rút dao ra và đâm tiếp một nhát vào đùi, khi thấy Hiệp lảo đảo rồi quỵ xuống tại chỗ thì Dũng bỏ trốn sang nhà hàng xóm. Nạn nhân Nguyễn Hòa Hiệp được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong trước khi đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.
Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đức Thọ lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Khi biết nạn nhân đã tử vong, lực lượng Công an cùng người nhà vận động đối tượng gây án ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi giết người.
Được biết, gia cảnh của kẻ gây án và nạn nhân hết sức éo le. Nguyễn Tiến Dũng là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em, bố Dũng đã mất, mẹ bị bệnh thần kinh (tính tình không bình thường). Còn nạn nhân Nguyễn Hòa Hiệp đã có vợ và 1 con gái mới hơn 3 tháng tuổi. Hiệp đã từng có tiền án. Sau khi ra tù, hàng ngày Hiệp phụ vợ bán hàng ở chợ, tối bán nước chè ở thị trấn Đức Thọ. Theo người dân cho biết, trước khi vụ án xảy ra, Nguyễn Hòa Hiệp đi ăn đám cưới từ sáng đến chiều mới về.
Hiện tại, Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng.
Nguồn: Congannghean.vn
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.