An Giang: Một ổ "cô, cậu" bày trò bói toán ở núi Sam
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Châu Đốc Lê Hồng Lĩnh cho biết, từ lâu, 2 con đường lên đỉnh núi Sam, xuất phát từ phía sau lăng Thoại Ngọc Hầu và chùa Tây An (phường Núi Sam) đã trở thành tâm điểm của nạn bói toán, giải xăm. Tại đây, luôn có những tay cò mồi chuyên dẫn dụ du khách đến các am, miếu để cho “các thầy, các cô, các cậu” lừa gạt tiền của.
![]() |
Theo chỉ dẫn của ông Lĩnh, khi vừa lên núi được chừng trăm mét, tôi liền bị một phụ nữ bán nhang đèn chèo kéo đến gặp “cậu Ba” để xem bói, rồi dẫn đến một cái am không biển hiệu.
Thấy “con mồi”, một người phụ nữ mập mạp đang nằm vắt vẻo trên võng lập tức ngồi bật dậy, giọng từ tốn: “Con đốt nhang cho Phật Mẫu rồi ra đây ngồi để xem vận hạn”. Tôi làm theo và đến ngồi bên chiếc bàn mà “cậu Ba” đã đợi sẵn. “Cậu Ba” đặt trước mặt một chiếc đĩa nhựa đựng vài điếu thuốc lầm rầm khấn vái, rồi ngáp liên tục mấy cái, châm lửa hút thuốc, sau đó “phán” rằng: “Nam muốn hỏi gì thì hỏi, cậu trả lời hết cho”.
Sau khi nghe tôi trình bày sơ bộ hoàn cảnh, “cậu Ba” lý giải một hồi dài, đại loại là tôi mắc phải sao La Hầu nên gia đạo không vui, do chưa “cúng giải hạn” nên mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối thêm vào cuối năm.
Ngay lập tức, “cậu Ba” kêu chúng tôi xin xăm và mang cho một người phụ nữ khác để lấy lời giải. Tôi nhận vài mảnh giấy và bỏ ra 20.000 đồng tiền “thỉnh xăm”. Đọc xong mảnh giấy, “cậu Ba” bảo tôi sang mua 1 đôi nến, 1 chai nước lọc và 1 cái khăn lạnh để “cúng giải hạn” với giá… 50.000 đồng.
Bước vào lễ cúng “giải hạn”, “cậu Ba” bảo tôi lạy 4 hướng, mỗi hướng 10 lạy để cầu nguyện “9 phương trời, 10 phương phật” phù hộ tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Khi tôi lạy xong, “cậu Ba” lấy chai nước lọc đưa cho uống, rồi đưa khăn lạnh và dặn: “Chút nữa, nam lấy khăn lau mặt, rồi quăng đại nơi nào trên núi cũng được để xui xẻo bay đi, nước lọc thì uống để Phật Mẫu phù hộ”.
Xong màn lễ cúng, “cậu Ba” vươn vai “về trời”, người phụ nữ vừa “lên xác cậu Ba” mặt ngơ ngác như vừa trải qua giấc mộng phù du nhưng vẫn kịp tỉnh táo để xin 50.000 đồng tiền “đặt quẻ”.
Từ am bước ra, tôi gặp ngay đoàn khách du lịch đang lên núi, tháp tùng theo họ được một quãng thì chị Mén (ngụ Hòn Đất, Kiên Giang) bức xúc: “Sao anh vô đó vậy, tụi nó lừa gạt đó! Mất hết bao nhiêu tiền rồi? Năm trước, tôi cũng gặp tình trạng đó…”. Anh Trọng, thành viên khác trong đoàn, tiếp lời: “Nếu mình không đưa tiền theo giá của họ thì họ trở mặt hằn học, to tiếng, thậm chí còn đe dọa. Tôi bị một lần là rút kinh nghiệm nên không bao giờ vướng vô chuyện bói toán”.
Ông Lê Hồng Lĩnh thông tin: “Từ đầu năm đến nay, phòng đã phối hợp với Công an TP. Châu Đốc, UBND phường Núi Sam liên tục mở nhiều đợt kiểm tra hoạt động của thành phần xem bói, lên đồng tại các am, miếu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để du khách không sa vào “bẫy” của các đối tượng lợi dụng mê tín dị đoan trục lợi”. Thực tế, trên đường lên núi, cơ quan chức năng đã treo nhiều bảng tuyên truyền người dân không nên tin vào trò mê tín, lên đồng, xem bói nhưng một bộ phận du khách vẫn bị bọn xấu lừa gạt phải mất những khoản tiền không hề nhỏ.
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Châu Đốc Lê Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Thành phần đồng bóng luôn tìm cách để lừa tiền du khách. Vì vậy, du khách cần đề cao cảnh giác để không phải mất tiền oan. Đồng thời, cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi lên đồng, xem bói, giải xăm của những kẻ buôn thần bán thánh để xử lý”.
Nguồn: An Giang online
(Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại)