Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC

Mặc dù theo học ĐH báo chí nhưng Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 chưa lần nào khoe tài ăn nói trước đám đông.
Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 1

Ngay từ khi đăng quang ngôi Á hậu, Dương Tú Anh đã không ít lần chia sẻ về giấc mơ trở thành "cô gái thời sự" - biên tập viên truyền hình. Cô khẳng định không muốn lấn sâu vào showbiz mà chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi thời tuổi trẻ. Mục tiêu của nàng Á hậu 9X vẫn là làm đúng công việc mình được đào tạo.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 2

Sự kiện khai trương một showroom thời trang ở Hà Nội tối 9/7 là lần đầu tiên Dương Tú Anh trổ tài làm MC trước đám đông. Người đẹp không giấu được một chút hồi hộp và lo lắng nhưng đàn chị Đan Lê - cũng là người chịu trách nhiệm về sự kiện này - đã có mặt kịp thời để động viên, hướng dẫn tỉ mỉ từng trường hợp cho Tú Anh.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 3

Hai chị em cũng tranh thủ tập duyệt một lần trước khi các quan khách có mặt. Chia sẻ về quyết định muốn làm biên tập viên truyền hình chứ không lấn sâu vào showbiz, Tú Anh từng nói: "Tôi không tham gia showbiz tức là tôi sẽ không trở thành một người mẫu, diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp… Còn tham gia một vài sân khấu với vai trò khách mời là điều không thể nói trước, bởi còn phụ thuộc vào mục đích chương trình, cả những mối quan hệ riêng với người tổ chức".

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 4

"Tôi cũng cố gắng lựa chọn nhiều lời mời để không làm mất lòng tất cả, mặt khác cũng là cách để trang trải việc học, các chuyến công tác xã hội… Hoa hậu hay Á hậu đâu phải là một nghề để có tiền lương đâu", Tú Anh cho biết thêm. Trong sự kiện tối qua, sau một vài phút ngập ngừng, Á hậu đã làm rất tốt công việc mình được giao.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 5

Nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái của Dương Tú Anh sau khi hoàn thành công việc. Á hậu cho biết cô đã tìm ra cách "sống chung với lũ" là những áp lực kể từ khi có tên tuổi: "Nhiều người bảo, tôi cứ hồn nhiên đúng lứa tuổi, mọi người lại thấy đáng yêu hơn. Tôi cũng tự thấy, mình bỏ bớt những áp lực, thoải mái một chút mình sẽ dễ thở và tươi tắn hơn rất nhiều".

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 6

Trước khi chương trình bắt đầu, Đan Lê tranh thủ dạo một vòng trên sàn catwalk để kiểm tra độ an toàn cho các người mẫu.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 7

Công việc của một đạo diễn khiến Đan Lê tất bật suốt cả một buổi tối. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, hoàn hảo chứ không xảy ra các sự cố đáng tiếc nên luôn dốc sức làm việc.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 8

Khi các người mẫu trình diễn trên sàn catwalk, Đan Lê chăm chút theo dõi để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Á hậu Tú Anh lần đầu làm MC - ảnh 9

Nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ một con. Thời gian gần đây, Đan Lê tham gia tổ chức khá nhiều sự kiện thời trang. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cố gắng cân bằng công việc và thời gian dành cho gia đình để cậu quý tử không thiếu hơi mẹ.

G.A.

Ảnh: Thiên Hùng

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !