70% mũ bảo hiểm ở Hà Nội giòn như... bánh đa

Theo ước tính của Cục Quản lý chất lượng, 70% số mũ bảo hiểm đang lưu hành trên thị trường Hà Nội là hàng kém chất lượng, không đúng quy chuẩn.

Theo ghi nhận công tác ra quân trong ngày 26/2, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố, như Chùa Bộc, Xã Đàn, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu… Trên phố Chùa Bộc chưa đầy một cây số, lực lượng quản lý thị trường cơ động số 17 đã ập vào bốn cửa hàng. Qua kiểm tra cửa hàng ở ngõ 14 phố Chùa Bộc, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hơn 300 chiếc mũ rởm.

70% mũ bảo hiểm ở Hà Nội giòn như... bánh đa - ảnh 1

70% số mũ bảo hiểm đang lưu hành trên thị trường là hàng kém chất lượng

Theo ông Pham Duy Vĩnh - Đội phó Đội QLTT cơ động số 17 (Chi Cục QLTT Hà Nội), vừa qua, cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh về tình trạng mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, không tem mác, không hóa đơn chứng từ và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được bày bán trên thị trường.

Đợt kiểm tra lần này nhằm vào các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không có đăng ký kinh doanh; sản phẩm không có tem hợp quy; không hóa đơn chứng từ; không có địa chỉ rõ ràng về đơn vị sản xuất.

Sau một ngày ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2.300 mũ bảo hiểm có dấu hiệu vi phạm. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần lớn các điểm bán mũ bảo hiểm đều không có đăng ký kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Theo ước tính của Cục QLTT, 70% số mũ bảo hiểm đang lưu hành trên thị trường Hà Nội là hàng kém chất lượng, không đúng quy chuẩn. Các loại mũ này được bán với giá rất rẻ, chỉ khoảng 30.000 đồng - 60.000 đồng/mũ, thấp hơn nhiều so với mũ bảo hiểm hợp quy. Các loại mũ này thường được thiết kế bóng bẩy, có đính logo của nhiều nhãn hiệu và thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Vespa, Liberty… hay các CLB bóng đá. Phần ngoài mũ làm bằng lớp nhựa tái sinh mỏng và giòn như bánh đa, còn bên trong là một lớp lót vải sơ sài.

Theo ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục QLTT sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh mũ bảo hiểm để từng bước loại bỏ kém chất lượng ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, vấn nạn mũ bảo hiểm dởm có sức tồn tại là do ý thức của người dân.

Lê Tú

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !