10 kiểu hàng xóm phiền toái nhà nào cũng từng gặp

Tờ Bright Side đã đưa ra những kiểu hàng xóm gây phiền toái phổ biến nhất mà mọi người thường kêu ca trên mạng xã hội.

1. Nguồn gốc của hàng trăm thứ mùi ngoài hành lang

Hầu hết những người ở chung cư đều biết tới kiểu hàng xóm này. Họ ưa thích những món ăn có mùi rất đặc trưng, nhưng dường như không chấp nhận việc để mùi ấy ám nặng vào đồ đạc trong nhà, họ thường mở toang cửa để mùi bay đi cho thoáng.

2.  Yêu âm nhạc

Nếu bạn có một người hàng xóm thích chia sẻ loại nhạc yêu thích của mình với cả thế giới thì điều duy nhất bạn có thể hi vọng là sở thích âm nhạc của bạn trùng khớp với họ.

Đôi khi, bạn phải chịu đựng sự tra tấn cả ngày lẫn đêm. Tệ hơn nữa là khi họ kéo cả những người bạn có cùng sở thích đến chung vui.

3.  Âm thanh riêng tư

Những người hàng xóm này có tiếng hắt hơi, ho, xả nước nhà vệ sinh… rất lớn. Ngoài thói quen này ra thì họ gần như vô hình.

4. Thích hoạt động xã hội

Bạn sẽ thấy họ là những người luôn đi đầu trong các hoạt động. Họ luôn là người đi quyên góp tiền cho một chương trình nào đó, là người dán các biển báo quy định và cũng là người lên tiếng khi có ai đó có hành vi ‘trượt nhẹ’ ra khỏi quy định. Bất cứ khi nào xuất hiện, họ thường đi kèm với những lời phán xét và khuyên răn.

5. Người yêu động vật

Bạn thường xuyên nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu khi sống gần họ. Thậm chí, hàng xóm xung quanh đôi khi phải chịu trận cả những lần thú cưng của họ đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

6. Những gia đình nhiều trẻ con

Những gia đình này thường có nhiều trẻ con và khi sống cạnh họ, bạn có cảm giác bọn trẻ không bao giờ ngủ và luôn chơi những trò cảm giác mạnh. Sáng cuối tuần chính là thời điểm hoạt động tích cực nhất của họ khi bạn đang cố chui trong chăn ngủ nướng.

7.  Hàng xóm thích nhờ vả

Họ có thể là một người phụ nữ cô đơn và thích giao tiếp. Lúc thì họ sẽ nhờ bạn khiêng đồ, lúc thì xin bạn ít đường, muối.

8.  Hàng xóm buôn chuyện

Họ là người lan truyền tin tức nhanh hơn cả các phương tiện truyền thông. Họ biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người. Nếu bạn gặp họ vào buổi sáng, rất nhiều khả năng bạn sẽ bị muộn giờ làm.

9.  Người thích hoạt động vào cuối tuần

Việc sửa chữa căn hộ của họ dường như không bao giờ kết thúc. Họ lại rất thích làm việc này vào cuối tuần.

10. Hàng xóm to tiếng

Những người này thường không cảm thấy ngại ngùng khi phơi bày cuộc sống cá nhân của mình cho mọi người thấy. Hàng xóm sẽ biết ngay khi nào gia đình họ cãi nhau.

N. Thảo (Theo Bright Side)

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !