Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bé gái gần 2 tuổi thoát nạn khi ngủ trong phòng
Bé gái duy nhất trong gia đình thoát nạn
Trong vụ thảm sát gây chấn động xảy ra tại căn biệt thự của ông Lê Văn Mỹ đến nay đã có tổng cộng 6 người bị sát hại. Trong đó gồm có ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Anh Nga (vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ) và hai đứa cháu là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) và Dư Minh Vỹ (SN 2001).
Xe cứu thương tiến vào khu vực xưởng chế biến gỗ phía sau căn biệt thự của gia đình ông Mỹ để đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường. |
Người thân duy nhất trong gia đình ông Mỹ thoát nạn là con gái út của ông Mỹ (tên thường gọi là bé B., khoảng 2 tuổi). Theo nguồn tin từ người thân quen với gia đình ông Mỹ cho biết, bà Đoàn Thị Cẩm Loan, người phát hiện vụ việc, làm giúp việc cho gia đình ông này từ nhiều năm qua. Thường ngày bà Loan được giao chăm sóc bé B. và được ông Mỹ cho ăn ở lại tại nhà.
Tuy nhiên, tối qua 6/7, bà Loan về tại nhà riêng của bà cách nhà ông Mỹ không xa nên khi thảm án xảy ra bà Loan thoát nạn. Tờ mờ sáng nay 7/7, khi bà Loan quay lại nhà ông Mỹ thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi từng người trong gia đình ông Mỹ đều bị giết chết bằng phương thức cắt cổ.
Theo thông tin từ Thiếu tá Đào Văn Thêm - Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bé gái con út của ông Mỹ, người duy nhất thoát nạn trong vụ thảm sát kinh hoàng được bà Loan phát hiện còn ngủ trong phòng.
Thiếu tá Thêm cho hay, hiện công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành nên chưa thể thống kê số lượng tài sản bị mất. Hệ thống camera an ninh tại nhà ông Mỹ đã được thu giữ nhưng điều tra bước đầu cho thấy camera đã bị ngắt trước khi xảy ra án mạng.
"Khả năng vụ việc xảy ra trong khoảng từ 3 - 4h rạng sáng 7/7. Ngay trong buổi sáng, một số nghi can đang được cơ quan điều tra thẩm vấn, lấy lời khai", thiếu tá Thêm khẳng định. Thiếu tá Thêm phủ nhận thông tin đã tạm giữ một nghi can như một số báo đưa tin.
Hàng xóm không hay biết
Người dân tại địa phương cho hay, gia đình ông Lê Văn Mỹ sống chan hòa và rất được lòng với mọi người xung quanh. Gia đình ông này cũng có nhiều đóng góp cho địa phương thông qua các hoạt động xã hội.
Theo lời anh V.Q (trước đây là thầy giáo dạy kèm cho con trai ông Mỹ, tức cháu Quốc Anh), vợ chồng ông Mỹ có ba người con, con gái lớn là Lê Thị Ánh Linh đang theo học tại một trường đại học ở TP.HCM. Gần đây Linh về nhà nghỉ hè và không may cũng trở thành nạn nhân như bố mẹ.
Anh Q. còn cho biết thêm, bình thường gia đình ông Mỹ không tiếp khách và giao dịch tại căn nhà gia đình sinh sống mà ở văn phòng công ty. Nhưng nơi này cũng nằm trong khuôn viên căn biệt thự cách nơi sinh hoạt của gia đình lối đi nhỏ.
Cơ quan điều tra nghi vấn đây là vụ giết người cướp tài sản |
Trao đổi với phóng viên Infonet, bà B.T.N.C (sống cạnh nhà ông Mỹ) cho biết, mỗi chiều bà hay thấy bà Loan dẫn con gái ông Mỹ đi dạo. Những lần này bà hay đến đến chơi với đứa bé. Trong đêm 6 và rạng sáng 7/7, bà C. không hề nghe thấy tiếng động hay có gì bất thường từ nhà ông Mỹ bởi gia đình bà đóng cửa ngủ sớm. Đến sáng, khi được người tài xế của chồng báo tin, bà C. chạy qua nhà hàng xóm thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Đại tá Trần Tấn Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thông tin, qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. Các nạn nhân đều tử vong trong tình trạng bị cắt cổ, có người bị trói chặt chân. Hiện các lực lượng công an phối hợp, trong đó có Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vẫn đang ráo riết điều tra, truy bắt hung thủ.
Được biết, ông Mỹ là người gốc ở Bình Dương lên xã Bình Hưng, huyện Chơn Thành cưới vợ là người địa phương. Từ sau năm 1990, vợ chồng ông Mỹ mua lại phần đất nhà bà C. cất nhà. Thời gian đầu gia đình ông Mỹ kinh doanh vật kiệu xây dựng.
Nhưng được một thời gian, ông này chuyển qua mở cửa hàng mua bán xe gắn máy. Với việc kinh doanh ngày một phát đạt và những thuận lợi từ việc kinh doanh chế biến gỗ của gia đình bên vợ, ông Mỹ chuyển hẳn qua mở xưởng sản xuất gỗ. Từ hàng chục năm qua, gia đình ông Mỹ có tiếng là có “của ăn của để” bậc nhất ở địa phương.