Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bắt giữ đối tượng nghi là thủ phạm
Lực lượng công an đang điều tra tại hiện trường. |
Theo đó, nguồn tin cho biết, nghi can này bị bắt giữ vào chiều ngày 10/7 tại một địa điểm gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Trao đổi với phóng viên Infonet qua điện thoại, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chưa thể cung cấp thông tin gì về việc này.
Trên thực tế, nghi can này là người thứ 2 sau khi một nghi can khác bị bắt giữ tại Bình Phước vào chiều ngày 10/7 và khai ra kẻ đồng phạm có liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hôm 7/7 vừa qua.
"Nghi can đầu tiên bị bắt tại Bình Phước, anh ta đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người nhà ông Mỹ và khai ra đồng phạm", nguồn tin của Infonet cho biết.
Đối tượng V.V.T (áo trắng, ở giữa) bị bắt giữ vào tối 10/7 |
[cập nhật] Nguồn tin của infonet cho biết, danh tính hai nghi can bị bắt giữ là N.H.D và V.V.T, cả hai đều 24 tuổi.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, trong tối 10/7, sau khi bắt giữ nghi can tại một địa điểm thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của người này.
Khi bị dẫn giải về trụ sở công an địa phương, bước đầu hai nghi can nói trên đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trong đó, Dương là người gây án dưới sự giúp sức của Tiến.
D. khai báo, trước đây có mối quan hệ tình cảm với con gái ông Mỹ là Lê Thị Ánh Linh (SN 1993). Tuy nhiên, gia đình ông Mỹ không đồng ý nên hai người "đường ai nấy đi". Chính vì điều này mà D. nuôi mối hận trong lòng. Sau đó rạng sáng 7/7 vừa qua đã cùng T. gây ra vụ thảm sát làm 6 người trong gia đình ông Mỹ thiệt mạng.
Quá trình khám xét nơi ở của T., là căn phòng trọ gần khu vực cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM, công an thu giữ được 2 va-ly mà nghi can này mang về cất giấu trong vài ngày nay.
Đến thời điểm tối 10/7, bước đầu hai nghi can này đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Tuy nhiên, lời khai này cũng như cách thức gây án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Được biết vào 13h chiều mai 11/7, cơ quan điều tra vụ án này sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính thức.
Nghi can Vũ Văn Tiến vừa bị bắt. |
Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.
Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ. Chỉ duy nhất bé Na - 18 tháng tuổi - con út của vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn.