Vợ bỏ đi, "gà trống" nuôi cặp song sinh suy dinh dưỡng nặng

Vừa mới lọt lòng, 2 anh em Trịnh Anh Tuấn, Trịnh Anh Tài, sinh 2014, đã thiếu đi hơi ấm tình thương khi mẹ đột ngột bỏ đi.
Vợ bỏ đi,

Hai bé Tuấn - Tài bị suy dinh dưỡng nặng

Một mình “gà trống nuôi con”, gia cảnh lại thiếu thốn trăm bề, anh Trịnh Thanh Bình, sinh 1987, ở số nhà 371, ngõ 28, tổ 5, phố Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng (bố 2 đứa trẻ), đã phải bán mọi vật dụng gia đình để thuốc thang, nuôi 2 con suy dinh dưỡng nặng.

Tìm đến nhà anh Trịnh Thanh Bình, chúng tôi thấy xót thương cho hoàn cảnh của 3 bố con. Anh Bình buồn rầu cho biết, anh là con độc nhất trong gia đình, bố mất sớm, mẹ đi giúp việc cho một gia đình trên phố, còn anh làm nghề tự do, lúc đi xách vữa, đổ bê tông, rửa xe thuê…, ai thuê gì thì làm nấy. Anh Bình kết hôn với chị Phạm Tuyết Nhung, sinh 1991, quê gốc tỉnh Hưng Yên nhưng thuê trọ ở Hải Phòng, qua sự mối lái của của hai bên gia đình. Trước khi sinh hai cháu Tuấn và Tài, vợ chồng anh Bình đã sinh cháu Trịnh Thanh Tùng, được hơn một tuổi.

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Bình chua chát cho biết: Đến kỳ sinh nở, vợ anh được bác sỹ dự đoán là sẽ sinh đôi, nhưng do sức khỏe yếu nên 2 đứa trẻ sinh thiếu tháng, khi thai kỳ mới được 7 tháng. Chị Nhung được đưa vào Bệnh viện phụ sản Hải Phòng để mổ, sau đó được chuyển qua Bệnh viện trẻ em Hải Phòng để chăm sóc điều trị. Nhân một lúc anh Bình ra ngoài mua đồ ăn thức uống, quay trở lại thì chị Nhung đã đi mất, để lại hai bé nằm chỏng chơ. Anh Bình cho biết thêm, trước đó từ rất lâu, anh đã phát hiện ra vợ có dấu hiệu trầm cảm, hay lo lắng, buồn phiền.

Vợ bỏ đi,
Anh Bình đang chăm sóc các con

Không thể liên lạc được với vợ, anh Bình đành đưa hai bé về nhà chăm sóc. Có chiếc xe máy là tài sản quý giá nhất, anh Bình cũng phải bán đi với giá 6,5 triệu đồng để mua sữa, bỉm, thuốc men cho các con. Cũng từ đó, anh thất nghiệp vì con nhỏ không có ai trông nom. Để chia sẻ bớt gánh nặng cho con, mẹ anh vẫn đi làm thuê, sáng đi tối về. Ngôi nhà anh, mẹ anh và các cháu sinh sống được một người tốt bụng cho mượn. Anh Bình không cầm được nước mắt: Những lúc bí tiền, không thể xoay sở được, tôi đành lấy băng dính cố định dương vật của các cháu lại để khỏi dây bẩn ra quần áo, bởi không còn tiền mua bỉm.

Tận mắt nhìn thấy hai cháu, chúng tôi thấy vô cùng lo lắng, thương cảm. Các cháu bị suy dinh dưỡng nặng, chân tay teo tóp, làn da đen, nhăn nheo thiếu sức sống, mỗi cháu chỉ nặng hơn 1kg. Chính quyền, cư dân địa phương cũng đã giúp đỡ, đến cho hộp sữa, gói bỉm. Tuy nhiên, sự giúp đỡ cũng chỉ phần nào.

Hai cháu bé mới vài tháng tuổi, thiếu mẹ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội, của các nhà hảo tâm. Mọi sự quyên góp ủng hộ xin gửi về địa chỉ: 

Trịnh Thanh Bình, số nhà 371, ngõ 28, đường Hoàng Công Khanh (Cột Còi cũ), phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0938868508.

Theo ANHP.VN

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Lá thư tay của người mẹ Yên Bái khiến con gái xúc động suốt 15 năm

Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi

Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.

Đang cập nhật dữ liệu !