Vào tận vườn trộm cà phê còn vác dao dọa đuổi chủ vườn

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang nổi lên tình trạng trộm cắp cà phê và tiêu bằng các thủ đoạn tinh vi, manh động, khiến người nông dân lo lắng...
Trộm mọi lúc, mọi nơi

Lâu nay, người ta thường nghĩ chỉ đến mùa thu hoạch tiêu, cà phê thì mới xảy ra trộm cắp các loại nông sản này. Song trên thực tế, nếu người dân chủ quan, sơ hở thì những nông sản dù đã thu hoạch đem về nhà cất giữ rồi cũng có thể bị trộm “viếng thăm”. Thời điểm này, người dân trong tỉnh đang “chạy nước rút” việc thu hái để kết thúc mùa thu hoạch tiêu niên vụ 2013 - 2014.

Tại một số vườn tiêu chưa kịp thu hái thì người dân không khỏi lo lắng, phải căng bạt, dựng lều trong vườn ngày đêm canh giữ. Anh Trần Văn Hạnh ở xã Ea B’Hôk, huyện Cư Kuin bộc bạch: Kinh tế của gia đình anh phụ thuộc phần lớn vào 500 trụ tiêu trong vườn, thế mà mới vào đầu mùa vụ năm nay, bọn trộm đã vào cắt hết trái của 50 trụ tiêu nhà anh. Còn khoảng gần 100 trụ tiêu nữa chưa hái kịp nên vợ chồng anh phải dựng lều trong vườn tiêu để canh giữ ngày đêm.

Không riêng gì vườn tiêu nhà anh, nhiều hộ trồng tiêu khác trong vùng cũng bị hái trộm. Có khi chúng kéo nhau từng tốp 3 - 5 tên vào vườn tiêu, ngang nhiên dùng cào sắt kéo cả dây tiêu trên trụ rụng xuống, thậm chí chặt dây hoặc cả gốc tiêu rồi chuyển đến chỗ vắng mới tuốt lấy hạt. Khi chủ vườn phát hiện kẻ trộm, ra xua đuổi thì bị thách thức, thậm chí còn bị chống trả lại bằng các hung khí như dao rựa, gậy gộc mà chúng mang theo. Có hộ như gia đình anh Lê Huy (cùng xã Ea B’hôk) phát hiện kẻ trộm nên xua đuổi nhưng lại bị chúng dùng dao dọa đánh nên anh báo lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, một thời gian sau vườn tiêu của anh Huy lại bị kẻ xấu trả thù “dằn mặt” chặt phá hơn 50 trụ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vào tận vườn trộm cà phê còn vác dao dọa đuổi chủ vườn - ảnh 1

Các ngành, đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm đối với các điểm thu mua, tiêu thụ nông sản do trộm cắp.


Bước vào mùa thu hoạch, cà phê cũng không tránh khỏi tình trạng bị hái trộm như tiêu. Không những thế, loại nông sản này sau khi thu hoạch đưa về nhà, nếu người dân sơ hở cũng dễ bị lấy trộm. Điển hình như trường hợp của gia đình ông Lê Minh Tỉnh ở thôn 6A, xã Ea Ral (huyện Ea H’leo). Khoảng cuối năm 2013, khi cả gia đình ông Tỉnh đi vắng thì có 3 tên trộm bịt mặt vào nhà, lấy trộm cả xe máy cày và cà phê chở đi. Khi cháu Lê Minh Quang (SN 1999) con ông Tỉnh đi học về phát hiện, hô hoán với bà con xung quanh thì bị chúng hù dọa, đạp ngã và tẩu thoát.

Tài sản bị lấy cắp gồm 19 bao cà phê nhân và 1 chiếc xe máy cày, ước tính thiệt hại trên 70 triệu đồng. Không chỉ riêng nhà dân mà ngay cả các đại lý thu mua nông sản nếu không cảnh giác đề phòng cũng bị kẻ trộm “ghé thăm”. Cụ thể là đại lý thu mua nông sản Thảo - Nụ ở thôn 1, xã Ea Ngai (huyện Krông Buk) vào khoảng tháng 7- 2013 đã bị kẻ trộm lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa để vào lấy trộm 34 bao cà phê nhân xô, có tổng trọng lượng gần 2,5 tấn trong kho cất trữ, thiệt hại gần 100 triệu đồng... Từ thực trạng này đã khiến tâm lý người dân rất bức xúc, lo lắng, làm ảnh hưởng xấu đến việc sản xuất, đời sống của người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phải xử lý nghiêm

Mặc dù người dân đã vận dụng nhiều cách để bảo vệ tài sản của mình từ rẫy về đến nhà, nhưng kẻ trộm hoạt động khá tinh vi, liều lĩnh nên rất khó kiểm soát hết. Điều bất lợi là đa số diện tích cà phê, tiêu của người dân thường cách xa khu vực dân cư, địa bàn rộng, người dân lại thường đi làm rẫy vắng nhà và việc thu hoạch của bà con thường không đồng loạt một thời điểm nên đã vô tình tạo cơ hội cho nạn trộm cắp lộng hành.

Để ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê, tiêu, người dân đã dùng nhiều biện pháp như: tăng cường canh giữ, tập trung thu hoạch nhanh và sớm, liên kết thành lập các tổ tự quản trong dân, dựng lều trong rẫy để canh giữ ngày đêm… song, vẫn khó ngăn chặn được kẻ trộm. Trong khi đó, đối với chính quyền các địa phương, nhất là ở cấp xã cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, xử lý nhằm giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng trộm cắp nông sản trên địa bàn. Theo nhận xét của người dân, đối với những vụ việc người dân hoặc công an xã, dân quân tự vệ bắt quả tang các đối tượng trộm cắp nông sản đưa lên UBND xã, thị trấn xử lý, thì nhiều vụ việc cũng chỉ có thể xử phạt hành chính vài trăm nghìn đồng; còn người mất cà phê, tiêu thì chẳng được bồi thường gì. Thực tế cho thấy, mức phạt ấy không đủ sức răn đe các đối tượng trộm cắp.

Một nguyên nhân khác khiến nạn trộm tiêu diễn ra phức tạp là do ý thức chủ quan của người dân, không trông coi, canh giữ cẩn thận, lúc mất lại không báo cáo cho các cơ quan chức năng biết để điều tra, bắt giữ. Chưa hết, không ít thương lái, chủ cửa hàng, đại lý vì ham rẻ nên đã thu mua cà phê, tiêu của các đối tượng trộm cắp để kiếm lời. Tuy rằng hằng năm, các ngành, đơn vị chức năng trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức các đợt rà soát, lập danh sách để xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng trộm cắp nông sản, nhất là việc kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý các đối tượng, điểm thu mua nông sản trái phép. Song, để ngăn chặn dứt điểm nạn trộm cắp nông sản không phải chuyện một sớm một chiều.

Trước thực trạng trên, để bảo vệ việc sản xuất, giữ gìn thành quả thu hoạch của mình, trước hết, người dân cần phải đoàn kết, kiên quyết đấu tranh để xóa bỏ các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản, không nên vì sợ bị “trả thù” mà cam tâm chịu đựng tình trạng kẻ cắp công khai cướp đi công sức, tài sản của mình. Đồng thời, đối với chính quyền, đoàn thể các địa phương, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ vườn cây, bảo vệ tài sản cộng đồng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt nghiêm các điểm thu mua nông sản không có giấy phép, tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp. Chỉ có những biện pháp kiên quyết như vậy mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất trộm nông sản đang diễn ra hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Theo Quốc Thành/Báo Daklak

Không thể sinh con, tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Không thể sinh con cho gia đình nặng tư tưởng phong kiến, tôi chìm đắm trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Liệu tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đời thực sexy của Như 'chài trai' đóng phim hot nhất giờ vàng VTV

Yên Đan, nữ diễn viên sinh năm 1997 vào vai Như "chài trai" - bạn cùng phòng của Pu trong "Đi giữa trời rực rỡ" sở hữu nhan sắc và vóc dáng ấn tượng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Phòng trọ 3m2 giá 1,8 triệu ở Hà Nội, nhiều người 'ngộp thở' khi nhìn vào

Căn phòng trọ 3m2 chỉ đủ cho một người nằm ngủ và chừa lại một lối đi nhỏ hẹp. Giá thuê căn phòng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tại khu nhà này, còn có những phòng trọ diện tích nhỏ hơn đã có người ở.

Đủ tuổi nghỉ hưu được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh vướng mắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

Đang cập nhật dữ liệu !