U50 quyết vượt đường xa hẹn hò người cựu binh

46 tuổi, Phạm Giang chưa từng trải qua mối tình nào. Nữ kế toán hi vọng có thể tìm được người bạn đời tại chương trình hẹn hò.

Xuất hiện tại tập 905 Bạn muốn hẹn hò là cặp Thành Linh (55 tuổi, Quảng Bình) – kinh doanh bất động sản tại Ninh Thuận và Phạm Giang (46 tuổi, Bắc Giang) – kế toán ở Hà Nội.

Thành Linh và Phạm Giang tại show hẹn hò.


Thành Linh có cách nói chuyện vui vẻ, gây được ấn tượng với MC, khán giả và người được mai mối. Anh từng công tác trong quân đội 33 năm. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và bệnh tật nên năm 2019, anh xin về hưu sớm với quân hàm Thượng tá. Sau đó, Thành Linh cùng em gái thành lập công ty bất động sản.

   

 Thành Linh trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có hai người con sống với mẹ. 


Thành Linh nhận mình là người tự lập bởi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ anh đã phải vất vả lao động kiếm sống. Anh là người chân thành, thật thà, dễ tin người. Tuy nhiên nhược điểm của anh là nóng tính, hậu đậu.

"Năm 2012 tôi ly hôn, sống một mình từ đó đến nay nên mọi việc trong gia đình đều tự lo. Tôi hiện có hai người con sống cùng mẹ các cháu. Trước đây, tài sản chia cho mấy mẹ con. Hiện tại ngoài lương bộ đội, tôi kinh doanh bất động sản tháng vài chục triệu", Thành Linh chia sẻ khiến 2 MC ngưỡng mộ.

 

Nữ kế toán "ấm ức" vì chưa bao giờ được lấy chồng, được yêu. 


Ngoài ra, anh Linh hiện có nhà riêng rộng 94m2. Công việc, thu nhập và nhà cửa ổn định là điều kiện hết sức hợp lý để tính chuyện đi bước nữa.

Thành Linh cũng không đưa ra tiêu chí đối với người vợ tương lai. Anh chỉ mong tìm được người thật thà, hiền lành, biết đối nhân xử thế, biết nấu ăn và chăm lo cho gia đình. 

Phạm Giang nhận mình là người trung thực, hòa đồng nhưng có hơi nóng tính. Dù gần 50 tuổi nhưng nữ kế toán chưa từng trải qua hôn nhân, cũng chưa từng có mối tình chính thức nào. 

 

Thành Linh hiện có điều kiện khá tốt về công việc, thu nhập.


"Từ trước đến giờ em chưa bao giờ được lấy chồng nên bây giờ vẫn còn rất ấm ức. Có nhiều người hỏi em tại sao chưa lấy chồng, em không biết trả lời thế nào. Em có một thứ tình cảm tương đối sớm, khắc sâu quá nên những đối tượng sau này tìm hiểu đều cảm thấy không phù hợp với suy nghĩ của mình", Phạm Giang chia sẻ.

Cô cũng không đưa ra tiêu chí đặc biệt nào với người bạn trai tương lai. Phạm Giang chỉ hi vọng tìm được một người đàn ông độc lập, có thể chia sẻ cuộc sống gia đình, không quan trọng ngoại hình, chiều cao.

Khoảnh cách xa xôi nhưng Phạm Giang cho rằng đó không phải điều quan trọng. Chỉ cần tìm được người phù hợp, cô sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại.

 

Cả hai mong muốn đối phương cho cơ hội. 


Người thân đi cùng Phạm Giang dành lời khen ngợi cho Thành Linh và mong hai người cho nhau cơ hội.

Sau màn chia sẻ, 2 MC mở rào chắn để cả hai được đối diện. Thành Linh cho biết, bản thân không thể rời mảnh đất Ninh Thuận. Có thời gian anh từng sống ở Bắc nhưng không phù hợp khí hậu nên chọn Ninh Thuận là nơi dừng chân.

Phạm Giang cũng là người từng làm việc ở nhiều nơi, đi xa khá nhiều nên việc di chuyển không thành vấn đề. "Bất cứ người phụ nữ nào khi có gia đình cũng hi vọng có những đứa trẻ. Nhưng em không biết tuổi của em có được những đứa trẻ khỏe mạnh hay không. Em cũng không rõ anh có muốn có con hay không", Phạm Giang thẳng thắn.

 

Cả hai mong muốn đối phương cho cơ hội. 

x
Thành Linh cũng bày tỏ mình mong muốn, khao khát có con. Anh hi vọng bạn gái cho cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau 3 tiếng đếm của MC, cả hai quyết định bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay của khán giả. 2 MC cũng gửi lời chúc phúc và hi vọng cả hai sớm báo tin vui cho chương trình. 

Tú Linh

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !