Truy tìm hung thủ sát hại 4 người trong một gia đình
Thi thể của các nạn nhân được phát hiện rải rác xung quanh khu lán trại. |
Sau 3 ngày khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là vụ án giết người rất nghiêm trọng với nhiều vết chém trên cơ thể các nạn nhân.
Chiều 5/7, thượng tá Hoàng Trọng Năm, Phó trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), cho biết cơ quan này đang phối hợp với Đội Điều tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC46) Công an Nghệ An để nhanh chóng truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người tử vong tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Cơ quan công an cho biết thêm, quá trình điều tra vụ việc gặp nhiều khó khăn như lán trại của gia đình nạn nhân Lô Văn Thọ nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách trung tâm xã Tam Hợp hơn 6km đường rừng, phải mất hơn 2 giờ đi bộ để tới hiện trường.
Theo thông tin điều tra, trước khi xảy ra vụ thảm án, người dân tại đây đã phát hiện một nhóm người đàn ông lạ mặt tại bờ suối Tà Kén.
Thi thể của chị Yến được phát hiện ở con suối gần đó |
Theo thượng tá Năm, cơ quan điều tra đã phân ra nhiều tổ, điều tra nhiều hướng khác nhau, không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Một bộ phận điều tra bám sát địa bàn nơi xảy ra vụ án để tiếp tục tìm dấu vết, thu thập thêm chứng cứ những kẻ sát nhân man rợ trên.
Vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người chết tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương được phát hiện vào ngày 2/7. Thời điểm đó, một số người dân đi đánh cả ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp) thì hoảng hồn phát hiện 4 thi thể chết bất thường nằm rải rác xung quanh lán trại. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng chính quyền địa phương và Công an huyện Tương Dương.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định danh tính 4 nạn nhân gồm: Lô Văn Thọ (SN 1985), chết ở gần lán trại với 2 vết chém. Cách đó không xa là thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945, mẹ anh Thọ - PV) với vết chém ở bụng. Thi thể chị Lê Thị Yến và con trai 8 tháng tuổi (vợ và con anh Thọ - PV) được phát hiện dưới suối, cách thi thể bà Viêng khoảng 20m, trên thi thể cũng có nhiều vết chém.
Theo người dân, gia đình 5 người thì có đến 4 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng này. Trước đó, ông Lô Văn Bình (SN 1945, bố của anh Thọ - PV) do sức khỏe yếu nên ở nhà trông nhà và chăm lợn gà, còn anh Thọ đưa vợ con cùng mẹ của mình lên lán trại trong rừng để phát rẫy trồng lúa. Hai ngày sau thì xảy ra vụ thảm sát thương tâm.
Anh thọ là con trai duy nhất của vợ chồng ông Bình, tuy không được nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Trong cuộc sống hằng ngày, gia đình ông Bình cũng không có xảy ra mâu thuẫn gì với ai.