Trộm vàng bao người tình trẻ
Sinh 1981, Điềm đã bước qua tuổi tam thập nhưng cuộc sống vẫn chưa ổn định. Vậy mà Nhuần, tên người tình của Điềm, kém Điềm đúng chục tuổi…
![]() |
Ảnh minh họa |
“Mèo mù vớ cá rán”
Không chỉ chênh nhau về tuổi tác mà hai người còn “lệch pha” cả về mặt hình thức. Tuy cao gần 1m70 nhưng Điềm có khuôn mặt lưỡi cày, dáng đi lòng khòng cộng với cái miệng hơi mom móm nên trông anh ta già trước tuổi. Ngược lại, Nhuần là gái quê Yên Bái, nước da trắng hồng cùng đôi mắt đen láy hút hồn, đúng là “bông hoa” miền sơn cước. Có người hỏi Điềm, người tình trẻ, xinh thế, sao không cưới đi thì anh ta chỉ cười, đánh trống lảng…
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Vũ Thư, Thái Bình, bố mẹ Điềm có tới 4 người con mà Điềm là con cả nên anh ta sớm thất học. Loanh quanh với mấy sào ruộng khoán, kinh tế gia đình không có lối thoát nên Điềm bỏ lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên do siêng ăn, nhác làm, khi lên Hà Nội, luẩn quẩn mãi chẳng định hình được nghề gì nên Điềm chọn nghề “đạo chích”.
Mấy năm trước, trong một vụ trộm, anh ta sa lưới pháp luật và bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử phạt 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Ngoài ba mươi tuổi, Điềm từng có vợ và một cô con gái nhỏ nhưng nghề nghiệp không ổn định lại mắc vòng lao lý nên mái ấm gia đình của anh ta cũng sớm tan vỡ.
Trong khi Điềm đang cô đơn, bơ vơ thì anh ta tình cờ gặp Nhuần vừa mới từ Trấn Yên, Yên Bái xuống Hà Nội kiếm việc làm. Thấy cô sơn nữ xinh xắn, trẻ trung, Điềm “xin chết” ngay từ khi gặp mặt. Săn đón, tán tỉnh rồi Điềm cũng “hạ gục” được cô gái trẻ vừa mới chân ướt, chân ráo xuống đất Hà thành, không người thân, không nơi nương tựa. Cặp bồ với Điềm, Nhuần có chỗ dựa và được anh ta hết sức chiều chuộng. Nhuần có đi làm thuê nhưng thu nhập không được bao nhiêu, chủ yếu cô được Điềm chu cấp.
Điềm cũng xác định sẽ nên nghĩa vợ chồng với Nhuần, tuy nhiên rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân lần trước, anh ta thấy không vội vã mà cần phải có sự chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc sống gia đình, nhất là điều kiện kinh tế.
Từ cuối năm 2012, nhu cầu cuộc sống của người tình trẻ ngày càng lớn khiến Điềm phải có suy nghĩ, tính toán. Từ một cô gái thuần chất ở vùng núi cao Yên Bái xuống đất Hà thành sống chỉ một thời gian, Nhuần dường như đã đổi khác. Mái tóc của cô được cắt ngắn ngang vai, ép, nhuộm vàng sành điệu. Quần áo Nhuần mặc cũng được thay đổi hợp thời trang, mốt cô thích nhất là quần jeans và áo đóng thùng. Nếu trên cổ cô có thêm sợi dây chuyền vàng nữa thì thật hoàn mỹ. Điềm cũng biết vậy nhưng khả năng kinh tế của anh ta chưa cho phép…
Nảy sinh ý đồ xấu
Sẵn máu đạo chích, Điềm nảy suy nghĩ đột nhập vào các tiệm vàng khoắng trộm tài sản, không chỉ làm đẹp lòng người tình trẻ mà còn dư tiền tiêu pha. Nhiều lần ra vào các tiệm vàng giao dịch tiêu thụ tài sản trộm cắp và vay tiền nên Điềm quá hiểu các tiệm vàng còn nhiều sơ hở, không phải không thể đột nhập được.
Đầu tháng 10-2012, trong một lần đi xe buýt từ Mỹ Đình sang Phú Diễn, Từ Liêm, Điềm trông thấy tiệm vàng Hoàng Nghiệp ở Kiều Mai, Phú Diễn, vắng khách nên xuống xe mò đến. Vừa đến cửa tiệm vàng, Điềm liếc mắt phát hiện sơ hở chết người của chủ tiệm vàng này là chùm chìa khóa cửa vẫn cắm trong ổ khóa để trên yên chiếc xe máy dựng trong tiệm. Giả vờ ngắm xem đồ trang sức bầy trong tủ, khi thấy ông chủ tiệm mải mê gia công hàng, Điềm thó luôn chùm chìa khóa, chạy ra ngoài thuê thợ thửa cho một bộ khác. Chỉ ít phút sau, anh ta quay lại tiệm vàng, khéo léo trả chùm chìa khóa vào vị trí cũ.
Mất mấy ngày bí mật theo dõi tiệm vàng, Điềm phát hiện hàng ngày vào buổi trưa, chủ tiệm vàng thường khóa cửa đi ăn cơm. Trưa hôm ấy, đợi cho chủ tiệm vàng khóa cửa rời khỏi tiệm, Điềm sử dụng chùm chìa khóa đánh trộm mở cả hai ổ khóa, đột nhập vét sạch số trang sức bằng vàng tây, bạc rồi khóa cửa tẩu thoát. Nhảy xe buýt về khu vực Mỹ Đình, Điềm tìm vào chỗ vắng ngồi kiểm đếm “chiến lợi phẩm”, thấy có 10 dây chuyền, 15 nhẫn vàng, 20 đôi hoa tai và 4 ống vàng tây bịt dây chuyền vàng cùng một số đồ trang sức bằng bạc khác. Chọn một sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng tây cùng đôi hoa tai, Điềm mang tặng cho người tình.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thấy lạ, Nhuần hỏi số trang sức này từ đâu ra thì Điềm “bốc phét” anh ta làm nghề chế tác vàng bạc nên có những sản phẩm này để tặng cô.
Số tài sản còn lại, Điềm mang giấu trong bụi cây ở bãi đất trống gần nơi anh ta thuê trọ. Hai ngày sau, Điềm điện cho chủ tiệm vàng Hoàng Tín ở Xuân Phương, Từ Liêm, là Triệu Hồng Ngân, hẹn gặp ở trước sân vận động Mỹ Đình, bán số vàng bạc trộm được lấy hơn 80 triệu đồng. Có tiền, Điềm vung tay mua sắm máy nghe nhạc, tivi… và tiêu xài chiều lòng người tình trẻ.
Hơn hai tháng sau, vào cuối tháng 12-2012, trong một lần vào chợ Phú Diễn mua cám cho chim cảnh, anh ta phát hiện tiệm vàng Phú Quang nằm trong chợ có 2 cửa ra vào nhưng chỉ có một mình chủ tiệm vàng đứng bán hàng. Giống như chủ tiệm vàng Hoàng Nghiệp, chủ tiệm vàng này có thói quen thường vứt chùm chìa khóa 5 chiếc nằm chỏng chơ trên quầy. Nắm được điều này, trong “vai” khách hàng, Điềm vào tiệm, lợi dụng chủ tiệm lơ đãng liền lấy trộm chùm chìa khóa mang đi đánh chùm khác rồi nhanh chóng mang về hoàn trả.
Đến trưa 6-1-2013, đợi khi chủ tiệm vàng khóa cửa đi ăn trưa, Điềm mở cửa lẻn vào khoắng một mẻ vàng, bạc trang sức, trị giá gần 300 triệu đồng. Có tiền, ngoài việc chiều chuộng người tình, Điềm còn mua xe máy cho em trai và mua một số vật dụng đắt tiền cho bố mẹ ở quê.
Cuối tháng 1-2013, Điềm thay đổi địa bàn “làm ăn”, không ăn quẩn ở Từ Liêm nữa mà nhảy xe buýt sang bên Long Biên. Đi bộ loanh quanh một hồi, chợt Điềm phát hiện, tiệm vàng Kim Dung ở 117 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, chỉ có một người đứng bán hàng, không có nhân viên bảo vệ nên mò vào. Vừa xem đồ trang sức, đôi mắt Điềm vừa đảo quanh phát hiện sơ hở của chủ tiệm vàng này là chùm chìa khóa cửa treo ngay ở cửa xếp ra vào.
Lợi dụng chủ tiệm quay vào bên trong, Điềm nhấc luôn chùm chìa khóa đút vào túi quần rồi mang đi đánh. Ít phút sau, trong “vai” khách hàng, Điềm mang chùm chìa khóa trở lại tiệm vàng Kim Dung nhưng không treo vào vị trí cũ mà vứt xuống nền nhà làm như chùm chìa khóa bị rơi để chủ tiệm không nghi ngờ.
Sáng 28-1-2013, Điềm quay lại phố Vũ Xuân Thiều, chui vào một quán internet đối diện với tiệm vàng Kim Dung để quan sát. Đến trưa, Điềm phát hiện vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con cái khóa cửa tiệm vàng rồi lên xe đi đâu đó. Vậy là anh ta cũng nhanh chóng rời quán, vờ đi sang hướng phố khác để đánh lạc hướng mọi người rồi chụp chiếc mũ vải lên đầu, lấy khẩu trang che kín mặt quay trở lại tiệm vàng Kim Dung. Sử dụng chùm chìa khóa có được, Điềm mở cửa tiệm, lẻn vào.
Thấy chiếc tủ kính trưng bầy hàng trong tiệm có khóa nhưng Điềm tìm không thấy chìa nên đập vỡ kính, vét toàn bộ dây chuyền, nhẫn, vòng, kiềng, khuyên tai, mặt dây chuyền… khoảng 20 cây vàng 4 số 9 cùng chiếc điện thoại di động Nokia 7600 Gold và 5 triệu đồng rồi khóa cửa tiệm, tẩu thoát. Chọn trong số tài sản trộm cắp được, Điềm lấy 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn và đôi hoa tai bằng vàng ta mang đổi cho người tình lấy lại bộ trang sức lần trước anh ta tặng cô nhưng chỉ là vàng tây. Rồi Điềm mang một số đồ trang sức bán cho Ngân lấy 400 triệu đồng tiêu xài.
Trả giá
Lại nói vợ chồng anh Nguyễn Tiến Dũng và chị Nguyễn Thị Kim Dung, chủ tiệm vàng Kim Dung, trưa hôm ấy đi dự tiệc cưới của người thân trở về thì hoảng hốt khi phát hiện tài sản trong tiệm bị kẻ trộm khoắng sạch. Khám nghiệm hiện trường, các trinh sát hình sự CAQ Long Biên và Phòng PC45 - CATP Hà Nội phát hiện cửa tiệm vẫn khóa nhưng chiếc tủ kính trưng bầy trong tiệm bị đập vỡ, toàn bộ trang sức trong tủ biến mất.
Cửa ra vào tiệm không có dấu vết cậy phá, chứng tỏ tay “đạo chích” này phải có chìa khóa để mở cửa vào tiệm vàng. Điều bí ẩn này nhanh chóng được giải mã khi các trinh sát xem lại băng ghi hình của camera bảo vệ còn lưu lại hình ảnh một đối tượng từ ngoài hè đi vào dùng chìa khóa mở cửa, đột nhập vào tiệm. Tuy nhiên, tên này khá cao thủ, giấu kín mặt bằng chiếc mũ lưỡi trai màu nâu kéo sụp xuống cùng chiếc khẩu trang bịt kín mặt nên chỉ xác định được vóc dáng gã, cao khoảng 1,7m, mặc quần bò, áo khoác đen, đi giầy thể thao.
Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cùng tìm được thủ phạm là Điềm. Ở khu vực mà Điềm thuê trọ, gã nổi danh bởi có người tình trẻ và thú chơi chim cảnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 2-2013, những người cùng thuê trọ ở đây cho biết không thấy Điềm và cô người tình về căn phòng này. Các trinh sát tập trung truy tìm tung tích cô người tình với nhận định, khả năng nghi phạm cùng cô ta lẩn trốn. Đến chiều 23-2-2013, trinh sát phát hiện, bắt giữ được Điềm khi gã đang lẩn trốn trong nhà người tình ở Trấn Yên, Yên Bái.
Ngày 20-9-2014, Nguyễn Ngọc Điềm bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Cùng ra trước vành móng ngựa với Điềm còn có Triệu Hồng Ngân, sinh 1977, chủ tiệm vàng Hoàng Tín. Từ giữa tháng 10-2012 đến cuối tháng 1-2013, chỉ trong vòng hơn 3 tháng, Điềm đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ trang sức trong các tiệm vàng. Theo chủ tiệm vàng Hoàng Nghiệp, số trang sức bị Điềm lấy trộm trị giá 232 triệu đồng, còn tiệm vàng Phú Quang mất 289 triệu đồng, riêng tiệm vàng Kim Dung mất nhiều nhất, tới 891 triệu đồng. Tuy nhiên, do các tiệm vàng không có hóa đơn nhập hàng cũng như sổ sách theo dõi nên không có căn cứ để chứng minh được số tài sản bị mất như lời họ khai.
![]() |
| Điềm và Ngân trước tòa |
Qua xác minh, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tài sản của 3 tiệm vàng bị mất gần 800 triệu đồng. Với tội “trộm cắp tài sản”, Điềm phải nhận bản án 14 năm tù giam. Còn với Triệu Hồng Ngân giao dịch mua bán với Điềm 6 lần, quá biết đây là đồ trộm cắp nên Ngân cạy hết mặt đá rồi đem nấu thành cục để bán kiếm lời. Với hành vi này, Ngân phải chịu án phạt 3 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Thảo Nhi/ ANHP.VN


