Thơm ngon, bùi ngậy bánh chưng Hoàng An

Hoàng An là xã thuộc huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), nơi đây được nhiều người biết đến với món bánh chưng thơm ngon, bùi ngậy. Ở nhiều nơi, bánh chưng được gói bằng lá dong, còn ở đây được gói bằng lá chít.
Thơm ngon, bùi ngậy bánh chưng Hoàng An - ảnh 1

Gói bánh chưng - nghề truyền thống ở xã Hoàng An.

Để “ra lò” được những chiếc bánh chưng thơm ngon phải trải qua nhiều công đoạn: Từ chọn gạo nếp đến tạo nhân bánh. Lá chít được rửa sạch, luộc qua nước sôi rồi lau sạch. Gạo nếp cái hoa vàng và đỗ đãi được ngâm trong nước pha muối để qua một đêm rồi vớt ra cho ráo nước. 

Từng chiếc lá chít được xếp đan xen nhau thật khéo tạo thành khổ lớn đủ để bao bọc toàn bộ chiếc bánh. Gạo nếp, đỗ xanh và thịt ba chỉ ướp hạt tiêu lần lượt được trải trên mặt lá sao cho khi gói lại gạo nếp bao quanh nhân đỗ và thịt tạo thành vòng tròn đồng tâm. 

Bà Bùi Thị Lộc, thợ gói bánh chưng thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An cho biết: "Bánh chưng của Hoàng An được rền và có hương vị thơm ngon là do bánh được gói bằng lá chít. Lá chít phải chọn lá bánh tẻ có màu xanh, không dùng lá quá già hay non. Gạo làm bánh là loại nếp cái hoa vàng hạt đều, mẩy và đỗ xanh làm nhân cũng được chọn kỹ. Khi gói người thợ cần chú ý đến tỉ lệ giữa gạo nếp, đỗ xanh, thịt ba chỉ để khi bóc bánh sẽ có vị thơm của đỗ, gạo nếp, vị thơm ngậy của mỡ và hạt tiêu".

Thơm ngon, bùi ngậy bánh chưng Hoàng An - ảnh 2

Để làm được những chiếc bánh chưng thơm ngon, người thợ phải rất kỳ công.

Sau khi hoàn tất các công đoạn, bánh được cho vào nồi lớn đổ nước vừa tầm, đặt lên bếp luộc đến khi gần cạn. Lúc này người thợ bỏ bánh ra thay nước và lại đặt lên bếp luộc cho đến khi cạn lần hai thì vớt ra, dùng tay lăn với rơm nếp cho bánh được rền và dẻo hơn.

Không giống như nhiều nơi chỉ làm bánh theo thời vụ, hay những dịp lễ Tết, tại xã Hoàng An các lò luộc bánh đỏ lửa quanh năm giúp các hộ dân trong xã thu nhập khá do có  nhiều đơn đặt hàng. Ông Bùi Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Hoàng An cho biết: "Năm 2014, được sự quan tâm của các ban, ngành huyện Hiệp Hoà, UBND xã đã thành lập tổ liên kết sản xuất bánh chưng. 

Qua dịp Tết năm 2014, nhiều gia đình đã sử dụng hơn 1 tấn nguyên liệu để làm bánh, qua đó đã cho thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/hộ. Sau khi có thông tin quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều thương lái tới đặt hàng. Đặc biệt, khi dịp Tết đến, các hộ trong tổ liên kiết sản xuất làm không hết việc".

Văn Vĩnh/Báo Bắc Giang

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !