Thị trấn kỳ lạ giữa nước Mỹ sôi động chỉ có một người dân sinh sống
Thị trấn Monowi, Nebraska, Mỹ bao năm nay chỉ có một người dân duy nhất |
Theo tờ Odditycentral, Elsie Eiler, 84 tuổi, là cư dân duy nhất ở thị trấn Monowi, Nebraska. Vì vậy mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bà là thị trưởng, thư ký, thủ quỹ, thủ thư và kiêm các chức vụ của thị trấn.
Mỗi dịp bầu cử bà tổ chức đặt điểm bầu cử ở khu chợ Tawern trong thị trấn và bỏ phiếu cho chính mình.
Năm 2000, Monowi có hai cư dân: 1 là bà Elsie Eiler, người còn lại chính là Rudy, chồng của bà. Tuy nhiên, ông Rudy đã mất năm 2004.
Bà Elsie Eiler, 84 tuổi, cư dân duy nhất ở thị trấn |
Chia sẻ về cuộc sống đặc biệt này, bà Eiler cho biết: "Tôi hạnh phúc khi ở nơi đây. Tôi lớn lên ở đây và quen với điều này. Tôi sống thoải mái vì biết mình muốn gì".
Mặc dù sống một mình, Eiler vẫn không cô đơn. Trong tuần bà mở quán rượu 6 ngày vào lúc 9 giờ sáng và dành 12 giờ phục vụ các nhân viên quen thuộc của bà, hầu hết trong số họ đã biết bà rất rõ.
Bên cạnh đó, bà cũng trông coi một thư viện đặt theo tên người chồng quá cố của bà. Thư viện với hơn 5.000 đầu sách và tạp chí.
Thị trấn đặc biệt này trở thành điểm du lịch thu hút du khách từ nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn chưa có thêm người nào quyết định định cư ở nơi này.