Tạm biệt “huyền thoại” trong bức ảnh ở Quảng trường Thời Đại

Bà Greta Friedman, người phụ nữ mặc đầm trắng được hôn bởi anh thủy thủ tại quảng trường Thời Đại, New York vào cuối thế chiến thứ II, vừa qua đời ở tuổi 92.
Tạm biệt “huyền thoại” trong bức ảnh ở Quảng trường Thời Đại - ảnh 1

Bức ảnh nổi tiếng của thế kỷ XX. (Nguồn: Daily News)

Theo NBC News, con trai bà Friedman, anh Joshua Friedman thông báo mẹ của mình qua đời hôm thứ Năm (ngày 8/9) tại Virginia sau khi mắc nhiều căn bệnh trong đó có viêm phổi. Bà Friedman sẽ được yên nghỉ cùng người chồng quá cố, ông Mischa Elliot Friedman tại nghĩa trang quốc gia Arlington ở Virginia.

Trong bức ảnh nổi tiếng của thế kỷ XX, bà Friedman, khi đó là một y tá, đang được nghỉ phép. Và đúng ngày 14/8/1945 khi bà có mặt ở Quảng trường Thời Đại thì người Mỹ nhận được tin Nhật Bản đã đầu hàng.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt nhanh tay chụp được cảnh một anh thủy thủ mặc đồng phục đang hôn một cô gái với đôi tay ôm chặt, trong khi cô gái ngả người về phía sau giữa lúc tất cả mọi người có mặt ở đó đang ăn mừng chiến thắng.

“Tôi không thấy ông ấy lại gần, và trước khi kịp phản ứng thì tôi đã bị ôm chặt” – bà Friedman hồi tưởng lại hồi năm 2012. Sau cái ôm đó, hai người đường ai nấy đi.

Bức ảnh của Eisenstaedt, “Ngày V-J ở quảng trường Thời Đại” xuất hiện trong tuần tiếp theo trên tạp chí Life. Ông Eisenstaedt kể khi vừa thấy bóng chiếc áo trắng của bà Friedman, ông đã chụp 4 shot ảnh trong vòng 10 giây. “Nếu bà ấy mặc áo đen thì tôi đã không chụp, hoặc anh thủy thủ mặc đồng phục trắng tôi cũng không chụp” – ông kể.

Trước và sau khi có bức ảnh lịch sử đó, bà Friedman đã trải nghiệm một cuộc sống nhiều biến động. Sinh ra tại Áo năm 1924, nhưng năm 1938 bà đến Mỹ cùng với hai người chị gái, chạy trốn khỏi chế độ phát xít Đức. Bố mẹ của bà cũng định đến Mỹ nhưng kế hoạch không thành và đến ngày bức ảnh lịch sử ra đời bà vẫn không biết bố mẹ mình còn sống hay không. Năm 1956, bà kết hôn với một bác sĩ, Mischa (Mitty) Friedman, và chuyển đến Maryland.

Tạm biệt “huyền thoại” trong bức ảnh ở Quảng trường Thời Đại - ảnh 2

Bà Greta Friedman qua đời ở tuổi 92. (Nguồn: Daily News)

Lần đầu tiên bà Friedman nhìn thấy bức ảnh của Eisenstaedt trong một cuốn sách trong những năm 1960. Bà liên lạc với Tạp chí Life nhưng khi đó Tạp chí không quan tâm tới ai là nhân vật trong bức ảnh. Năm 1980, khi tạp chí Life đặt vấn đề tìm ra nhân vật trong bức ảnh thì đã bị ngập lụt trong những lá đơn nhận là nhân vật chính. Sau đó, Tạp chí đã hủy bỏ việc xác nhận hai nhân vật chính.

Cuốn sách năm 2012 mang tên “Nụ hôn của chàng thủy thủ: Bí ẩn đằng sau bức ảnh kết thúc Thế chiến II” của tác giả Lawrence Verria đã có thể chứng minh bà Friedman và ông Mendonsa là cặp đôi trong bức ảnh.

Các bằng chứng đã chứng minh, hình xăm trên cánh tay phải của chàng thủy thủ trùng khớp với hình xăm của ông Mendonsa. Chiều cao, kiểu tóc và dáng điệu của cô y tá trùng khớp với những hình ảnh của bà Friedman ở cùng thời điểm đó. Hai người sau đó đã trở thành bạn bè của nhau, gửi nhau những lời chúc mừng nhân dịp lễ giáng sinh.

Tạm biệt “huyền thoại” trong bức ảnh ở Quảng trường Thời Đại - ảnh 3

Bà Greta Friedman (giữa) chụp ảnh cùng gia đình. (Nguồn: Daily News)

Chàng thủy thủ trong bức ảnh Mendonsa kể lại rằng vào thời điểm anh hôn cô gái xa lạ ở quảng trường Thời Đại, người vợ tương lai của anh cũng đang ăn mừng thế chiến kết thúc. Bà Friedman sau đó không làm y tá nữa mà chuyển sang thiết kế quần áo cho búp bê, làm trong nhà hát rồi trở thành một người phục chế sách. Chồng bà, ông Mischa Friedman, mất năm 1998. Bà Friedman sống cùng con cháu tại San Francisco cho tới khi qua đời.

Tạm biệt “huyền thoại” trong bức ảnh ở Quảng trường Thời Đại - ảnh 4

Ông Mendonsa hiện 93 tuổi đang sinh sống tại đảo Rhode. (Nguồn: Daily News)

Theo baoquocte

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên khiến cả phòng 'bừng tỉnh' vì cái tên lạ

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười vì sở hữu cái tên quá độc lạ, Lưu Kim Jin Đông.

Xuất hiện bông sen Tịnh Đế quan âm siêu hiếm ở Nghệ An

Các đầm sen ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong mấy năm trở lại đây xuất hiện nhiều bông sen Tịnh Đế khác nhau, vậy nhưng sự xuất hiện cặp sen Tịnh Đế quan âm được xem là siêu hiếm.

Người phụ nữ mặc áo dài, đứng sau cửa kính làm điều lạ lùng mỗi chiều ở TPHCM

Chiều xuống, bà chủ cửa hàng lại mặc những bộ áo dài thật đẹp rồi đứng trên sân khấu được dựng phía sau ô cửa kính để hát tặng người đi đường.

Uống chai nước bí ẩn trôi trên biển, nhóm ngư dân chết 'bất đắc kỳ tử'

Một nhóm ngư dân gồm 4 người đã tử vong và 2 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống chất lỏng bí ẩn trong những cái chai trôi nổi trên biển hôm 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !