Sức sống của cây thị ngàn tuổi

Mặc dù thân bị mục ruỗng gần hết, ngọn đã bị chết từ trăm năm trước nhưng cây thị vẫn xanh tốt và cho cả trăm quả thị mỗi năm.

Có mặt tại chùa Phượng Tiên (làng Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội), PV Infonet không khỏi ngỡ ngàng trước sức sống của cây thị trong chùa. Thân cây thị này chừng 5, 6 người lớn ôm, cao khoảng 4 -5m và đã bị mục ruỗng gần hết, ngọn cây thị đã bị chết, chỉ còn khoảng chục cành xòe ra xung quanh với bán kính từ 3 -5m.

Sức sống của cây thị ngàn tuổi - ảnh 1
Bị lấp mất 1m nhưng vẫn phải 5, 6 người lớn mới ôm hết phần thân cây này

Trả lời câu hỏi của PV Infonet về tuổi của cây thị, ông Nguyễn Chí Mận – Trưởng Tiểu ban di tích làng Phương Viên cho biết, không biết cây thị tại chùa Phượng Tiên có từ bao giờ nhưng ngay từ khi còn bé ông đã thấy cây thị bị mục ruỗng và chết ngọn như bây giờ. Việc bị mục ruỗng thân, chết ngọn của cây thị trong chùa Phượng Tiên không phải do chiến tranh hay bị đốt. Hơn mười năm trước, cây thị có hiện tượng vàng và rụng lá, Tiểu ban quản lý di tích làng Phương Viên đã nới rộng diện tích quây gốc và tích cực chăm bón nên cây thị đã xanh tốt trở lại.

Sức sống của cây thị ngàn tuổi - ảnh 2
Đã sống cả ngàn năm như lá thị vẫn xanh tươi và cho quả mỗi năm

Còn Ni sư Thích Đàm Trung nói: “Sân chùa đã nâng lên khoảng 1m nên thân cây thị đã bị lấp mất 1m. Khi tôi về chùa Phượng Tiên tu, tôi vẫn kê một chiếc giường một trong hốc của gốc cây thị để ngủ. Trước đây cũng đã có người về cắt một cành thị đem đi để xác định tuổi nhưng đến giờ không thấy thông báo lại cho nhà chùa. Hàng năm, cây thị vẫn cho cả trăm quả. Quả thị rất to. Quả to nhất khoảng nửa cân”.

Sức sống của cây thị ngàn tuổi - ảnh 3

Thân cây đã bị mục ruỗng gần hết, nhìn thấy cả trời xanh, có thể chứa được 3, 4 người lớn

Nếu việc bị mục ruỗng thân, chết ngọn của cây thị trong chùa Phượng Tiên không phải do chiến tranh hay bị đốt, phần thân bị mục ruỗng ở gốc có thể kê được chiếc giường một như khẳng định của ông Nguyễn Chí Mận và Ni sư Thích Đàm Trung thì có lẽ cây thị này đã sống ngàn năm. Điều này rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các nhà chuyên môn để xác định tuổi cũng như bảo tồn cây thị này.

Kiên Trung

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !