Sự thật về việc lực lượng PCCC đến muộn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trước thông tin cho rằng lực lượng cảnh sát PCCC đến quá muộn khiến số người thiệt mạng tăng cao, nhiều cư dân sống tại tòa nhà Carina Plaza đã lên tiếng phản ứng.

Người đàn ông này khẳng định: Cần phải cảm ơn lực lượng cảnh sát PCCC.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vai trò của lực lượng PCCC trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, một người đàn ông là cư dân ở chung cư này cùng tham gia cứu hộ từ những phút đầu tiên nói: “Khoảng hơn 1h tôi thấy cháy, và chỉ khoảng 10 – 15’ sau xe cứu hỏa đã đến, thật sự chúng tôi phải cảm ơn họ, họ đã cứu hàng trăm người”.

Cũng theo người đàn ông này thì khi phát hiện khói bốc lên từ tầng hầm anh đã hô hoán để báo động cho người dân biết. Trong suốt nhiều tiếng sau đó anh đã cùng lực lượng PCCC đưa người dân thoát khỏi đám cháy, trong đó có nhiều trẻ em.

Trong khi đó anh Trực – người thường ngày vẫn làm việc tại trường mầm non Thiên Anh (tầng trệt Block A) của tòa nhà, cho biết anh nhận được cuộc gọi của người quen sống tại đây lúc hơn 2h. Khi đến nơi đã thấy lực lượng PCCC phun nước lên các tầng để làm mát, đồng thời các xe thang đang chuyển dần từng người xuống.

Nhiều người dân trong chung cư này cũng cho biết, họ đã may mắn được cứu kịp thời. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (sống tại khu A) kể lại, ngay khi mở cửa thấy khói xộc vào, bà đã lập tức đóng cửa lại và lấy khăn ướt chèn vào chân cửa.

“Chúng tôi chạy ra ban công soi đèn pin xuống và hét to kêu cứu. Một lát sau thì xe thang vươn tới và một chiến sĩ PCCC trấn an với  tôi rằng “cô cứ ở yên đây, bọn con sẽ cứu từ tầng trên xuống” nên mình an tâm đứng đợi và sau đó được đưa xuống” – bà Nguyệt nói.

11h trưa nay, lực lượng PCCC cùng các phương tiện chữa cháy vẫn đang túc trực, phòng trường hợp hỏa hoạn tiếp tục xảy ra

Kể lại phút tiếp cận hiện trường, Đại úy Châu Thanh Quang – Đội trưởng đội PCCC quận 8 cho hay: Khoảng hơn 1h đội nhận được tin báo cháy và có mặt sau đó khoảng 7-8 phút.

“Tới nơi anh em triển khai xe thang để cứu các nạn nhân trên tầng, sau đó đi vào gõ cửa từng phòng xem có người hay không. Chúng tôi chỉ biết liều thân để cứu chứ không nghĩ gì nhiều” – Đại úy Quang nói.

Anh Quang cũng cho biết bản thân anh đã đưa xuống được khoảng 20 người, trong đó có cả những người ngất xỉu, mang bầu. Khi leo đến lầu 14 anh như muốn gục xuống vì “chịu không nổi”. Sau ít giây lấy lại nhịp thở, anh và đồng đội tiếp tục hướng dẫn người dân lên sân thượng chờ thoát khói xong sẽ đưa xuống.

Về những thông tin cho rằng lực lượng PCCC đã tới chậm trễ, anh Quang nói: “Người ta chạy ra thì chúng tôi chạy vô. Còn người ta nói này nói kia, chúng tôi không quan trọng, đó là nghề của mình. Nhìn nhiều người ngã xuống chúng tôi rất buồn, người ta chết mà mình không cứu được…”.

Sau gần 10h vật lộn với khói lửa, các chiến sĩ PCCC tranh thủ "lót dạ" ổ bánh mì và chai nước.

Theo thông tin ban đầu, trong vụ cháy này, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục xe chữa cháy, xe thang và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các quận 8, 11, 6, 1… đến hiện trường tham gia cứu hỏa, cứu hộ các nạn nhân.

Tới 11h cùng ngày, nhiều người và phương tiện của lực lượng PCCC vẫn túc trực tại đây để đề phòng sự cố cháy lan và sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh. Sau gần 10h vật lộn với khói lửa, thức ăn cho họ là những ổ bánh mì và chai nước suối.

Nguyễn Cường

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !