Sau phản ánh của Infonet, Đà Nẵng xả bản “con tàu ma” bên bờ sông Hàn!

Theo quan sát của PV Infonet, hiện xác “con tàu ma” ở bờ Tây sông Hàn đang được khẩn trương xả bản, dời đi nơi khác để bàn giao khu vực cho tàu thuyền du lịch neo đậu trong thời gian lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018.

Sau khi báo điện tử Infonet có nhiều tin, bài phản ánh trong thời gian qua, đến sáng 30/3, PV Infonet nhận thấy việc xả bản (tháo dỡ) xác tàu ĐNa-0484 nằm tại bãi đất góc đường Bạch Đằng nối dài và đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý phía bờ Tây sông Hàn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang được khẩn trương thực hiện.

Xác "con tàu ma" ĐNa-0484 nằm cạnh đường dân lên cầu Trần Thị Lý ở bờ Tây sông Hàn...

Ông Nguyễn Tấn Được (ở đường Thái Phiên, quận Hải Châu), từng có thời gian lái tàu ĐNa-0484 cho hay, đây vốn là tàu đánh cá 70CV được cải hoán thành tàu du lịch, hoạt động trên tuyến Hội An – Cù Lao Chàm, sau đó được ông Võ Quốc Hùng (chủ tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn hồi tháng 6/2016) mua lại, hoạt động du lịch đường thủy trên sông Hàn.

Sau khi xảy ra vụ chìm tàu Thảo Vân 2, ông Võ Quốc Hùng cùng thuyền trưởng bị đi tù thì tàu ĐNa-0484 cũng ngưng hoạt động vì không có người điều hành, và nếu có hoạt động thì khách cũng không còn dám lên tàu của Công ty Thảo Vân. Trong thời gian nằm bờ, do bị sóng gió đánh chìm nên con tàu được kéo vào vị trí hiện nay rồi nằm ở đó suốt hơn 1 năm qua.

đang khẩn trương được xả bản

Mới đây, bà Thủy (vợ ông Võ Quốc Hùng) cho biết có nhận được tiền hỗ trợ từ quận Hải Châu nên nhờ ông Được thuê thợ đến trục vớt, xả bản, đưa con tàu này ra khỏi sông Hàn. “Tốp thợ bắt đầu làm việc từ cách đây hai hôm, đến nay đã tháo dỡ toàn bộ phần phía trên boong tàu, chiều nay sẽ thuê xe cẩu tới kéo lên bờ để tháo dỡ thân tàu!” – ông Nguyễn Tấn Dược cho hay.

Ông Đỗ Văn Cư, trưởng tốp thợ 3 người từ phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tới thực hiện việc xả bản tàu ĐNa-0484 cho biết, “con tàu ma” này đã quá mục nát và đã tháo gỡ hết mọi trang thiết bị. Tốp thợ xả bản chỉ có thể thu gom được một số bu-lon, ốc vít, sắt…; còn xác tàu thì xả bán cho mấy người mua củi.

Con tàu đã quá mục nát, chỉ còn xả xác bán cho những người mua củi!

“Trước khi xả bản tàu, Trạm kiểm soát Biên phòng ở cảng Sông Hàn đã tới kiểm tra và liên hệ kéo dây điện từ Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung ra đây cho bọn tôi làm. Khoảng vài ngày nữa là xong việc xả bản, xác con tàu này hoàn toàn biến mất khỏi sông Hàn để bàn giao mặt bằng cho ban tổ chức lễ hội pháo hoa!” – ông Đỗ Văn Cư nói.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, trước việc xác tàu ĐNa-0484 nằm trơ trơ cả năm trời, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nơi thường xuyên có đông người dân, du khách trong và ngoài nước qua lại giữa trrung tâm TP, ngày 8/2/2018, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Bộ chỉ huy BĐBP TP đề xuất việc hỗ trợ kinh phí để chủ tàu này thực hiện việc xả bản.

Ông Đỗ Văn Cừ cho biết khoảng vài ngày nữa, xác "con tàu ma" sẽ hoàn toàn biến mất khỏi sông Hàn (Ảnh: HC)

Trên cơ sở đề xuất của UBND quận Hải Châu và đề nghị của Sở Tài chính, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định về việc bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho ngân sách quận Hải Châu để hỗ trợ chủ tàu ĐNa-0484 sử dụng vào mục đích trục vớt, di chuyển và xả bản tàu khỏi khu vực sông Hàn để đảm bảo môi trường.

Ngày 9/3, Sở Tài chính có công văn thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách quận Hải Châu theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng. Căn cứ các nội dung trên, ngày 16/3, Sở GTVT Đà Nẵng cũng đã có công văn hối thúc UBND quận Hải Châu khẩn trương phối hợp với chủ tàu ĐNa-0484 để tiến hành các bước xả bản theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Những người thu mua phế liệu đang cố vớt vát chút gì đó từ xác "con tàu ma"! (Ảnh: HC)

Mới đây, ngày 22/3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo sử dụng vùng nước cảng Sông Thu cũ và một phần mặt bằng đoạn từ Công ty Sông Thu đến đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý (là khu vực có xác “con tàu ma” đang tiến hành xả bản), để tạm thời neo đậu tàu thuyền trong thời gian cảng Sông Hàn tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác chuẩn bị và trình diễn của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018).

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !