Quyết định 'táo bạo' của bác sĩ cứu được cả 2 mẹ con sản phụ F0

Chị G. thấy mình thật may mắn dù con sinh non nhưng chị vẫn có thể ngắm con qua điện thoại, chờ ngày cả gia đình đoàn tụ.

Cảm thấy mình may mắn

Chị V.H.G. mang thai con đầu lòng ở tuần 29 thì phát hiện dương tính với Covid-19 khi đi khám tại BV Hùng Vương TP.HCM. Sau đó chị G. chuyển sang Trung tâm hồi sức Covid-19 thuộc BV Đại học Y Dược TP.HCM theo dõi. Lúc đầu chị chỉ hơi ho, sốt nhưng sau 7 ngày tình trạng diễn tiến rất nhanh, chị G. phải mổ cấp cứu bắt con lúc chỉ 30 tuần thai.

Chị G, kể lại lúc vào viện theo dõi cũng nghĩ chắc nhẹ thôi. Nhưng lúc bác sĩ đến nói tình trạng của chị phải mổ bắt con. Hành động phản xạ tự nhiên của chị G. lúc đó là ôm bụng và nói rằng “Thôi đừng lấy nó ra”. Nhưng bác sĩ giải thích rằng các quyết định của họ là tốt nhất cho hai mẹ con. Lúc đó, chị G. mới hiểu ra vấn đề là tình trạng của chị rất nghiệm trọng. Chị G. vừa sợ nhưng cũng hi vọng con của mình bình an. 

Lúc mổ lấy thai cũng là lúc chị G. rơi vào hôn mê do sử dụng thuốc an thần, giãn cơ. Khi tỉnh lại thì các điều dưỡng nói rằng “G. ơi chị sinh em bé rồi”. Cảm giác lúc đó của chị G. vô cùng mừng rỡ vì biết con đã an toàn.

Khi rút máy thở chị G. được nói chuyện qua zalo với chồng. Chị G. chỉ khóc, không nói được gì, cảm giác nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ ba mẹ, dù chị hôn mê nhưng chị cũng biết mình đã trải qua những tháng ngày đáng sợ.

Gia đình chị đã từng nhận được thông báo tình trạng của chị rất nặng và phải sẵn sàng chuẩn bị tin xấu nhất. Nói chuyện với cả nhà chị G mới thấy bản thân chị  đã từ cõi chết trở về.

Qua điện thoại, chị cũng được nhìn thấy con mình đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược.

{keywords}
Chị G. kể lại thời gian thập tử nhất sinh của mình. 

“Khoảnh khắc chứng kiến con ra đời, nghe tiếng khóc của con đó là trải nghiệm tuyệt vời của người mẹ. Tuy nhiên, tôi đã không được chứng kiến khoảnh khắc đó. Tôi nhận thấy mình thiệt thòi. Gia đình chị chỉ nhìn nhau qua điện thoại. Tôi cảm giác rất tủi thân, con chưa đủ tháng đủ ngày nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì vẫn còn ngồi ở đây để ngắm con qua điện thoại”.
 
Có lúc tưởng chừng không cứu được cả mẹ và con
 
Bác sĩ nội trú La Văn Minh Tiến – Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 của BV Đại học TP.HCM  cho biết, lúc đầu bệnh nhân vào chưa có triệu chứng nhưng tải lượng virus rất cao. Bệnh nhân bắt đầu trở nặng sốt cao, bão miễn dịch và phải thở oxy liều cao.

Một quyết định của các y bác sĩ là làm sao cứu được cả mẹ và con. Đây là một quyết định rất khó khăn. May mắn, ban đầu chị G. có thông khí tốt đủ trao đổi cho con qua nhau nhưng cũng chỉ kéo dài được vài ngày rồi bắt buộc phải mổ lấy thai.
 
Theo dõi bệnh nhân ngay từ đầu, có lúc anh Tiến cũng cảm thấy thất vọng vì đứng trước ngưỡng có thể mất cả hai mẹ con. Nhưng may mắn sau đó bệnh nhân cải thiện dần dần. 

{keywords}
Các bác sĩ cấp cứu cho chị G. 

Chứng kiến sản phụ từ khi vào bệnh viện tới khi trở nặng rồi tỉnh lại, bác sĩ Tiến cho biết điều hạnh phúc nhất của anh và các đồng nghiệp đó là khi bệnh nhân G. nhìn ảnh con qua điện thoại, chị khóc vì hạnh phúc và các y bác sĩ cũng khóc vì mừng quá, bản thân bác sĩ Tiến cũng thấy mình hạnh phúc đã làm được điều gì đó cho mẹ con chị G.

Theo BS Hoàng Đức Trung – Trung tâm Hồi sức Covid-19, BV Đại học Y Dược TP.HCM, bệnh nhân G. khi nhập viện theo dõi tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 của BV Đại học Y dược trong vòng 1 tuần từ triệu chứng nhẹ, bệnh nhân trở nặng rất nhanh. Đến ngày thứ 7 bệnh nhân đã phải thở oxy, bác sĩ hỗ trợ tối đa nhưng bệnh nhân vẫn thiếu oxy máu.
 
Diễn tiến nhanh chóng khiến bác sĩ quyết định can thiệp gì cũng khó khăn. Khi đó, bệnh nhân đang mang thai 29 tuần, đến tuần 30 trở nặng. Bác sĩ cũng tính tới phương án chấm dứt thai kỳ. Nhưng bé sẽ sinh non còn kéo dài thai kỳ thì sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con.
 
Khi thai nhi được 30 tuần 2 ngày, bệnh nhân G. không thể kéo dài được nữa, chấp nhận đặt nội khí quản cho mẹ và chuyển thai phụ về trung tâm BV Đại học Y Dược để mổ lấy thai.

Sau khi chấm dứt thai kỳ, bé sơ sinh cũng phải đặt nội khí quản, thở máy. Còn mẹ bé cũng không cai được máy thở, thậm chí đã tính tới phương án mẹ của bé phải thở ECMO.

Cuối cùng, bệnh nhân cũng có tình trạng tốt hơn nên bác sĩ chỉ cho thở nội khí quản và điều trị nội khoa khác. Bệnh nhân thở máy kéo dài 3,4 ngày và trong 1 tuần đầu bệnh nhân phải sử dụng thuốc an thần, giãn cơ. Khi tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt hơn, bệnh nhân được bác sĩ cho ngưng sử dụng thuốc an thần, giãn cơ. Lúc tỉnh lại, bệnh nhân dù trong giai đoạn nặng nhưng bệnh nhân vẫn nhận biết mình đang nằm ở đâu.

BS Trung cho rằng đây là thành công lớn, ít nhất cơ quan hệ thần kinh của bệnh nhân vẫn được bảo tồn trong khi điều trị Covid-19.

BS Trung cho biết thời điểm mẹ xuất viện, bé trong tình trạng tốt chuẩn bị xuất viện tại khoa Sơ sinh. Hiện bé đã được 1,7 kg và  dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

K.Chi   

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !