Nguyên nhân khiến nhóm thanh niên dùng đá đánh chết người bán phế liệu
Nhóm đối tượng gây án bị bắt giữ |
Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Dương Quốc Tấn (SN 2000), Lý Nhơn Hậu (SN 1998), Đỗ Hùng Tấn (SN 1984), Lê Hữu Thế Anh (SN 1992) và Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (SN 1999, cùng ngụ Q.8) để điều tra về hành vi “giết người”. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Trọng Việt, tự Toàn (SN 1980, ngụ Q8) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “không tố giác tội phạm”.
Theo lời khai của các đối tượng, khi Nghĩa và Thế Anh đang chạy xe máy đến trước số 127A đường Mễ Cốc (P.15, Q.8) thì va chạm với xe máy của anh An dẫn tới xích mích, cự cãi. Ít phút sau, Nghĩa và Thế Anh rồ ga chạy nhanh để đuổi kịp nhóm bạn đi cùng.
Thấy vậy, anh An phóng xe đuổi kịp, cả hai bên lại tiếp tục cự cãi. Lẳng lặng lấy con dao bấm từ trong người ra, Thế Anh cùng Nghĩa uy hiếp và đánh lại nam thanh niên. Ngay sau đó, nhóm bạn gồm Dương Quốc Tấn, Lý Nhơn Hậu và Đỗ Hùng Tấn cũng nhặt đá xanh lao vào đánh hội đồng khiến nạn nhân gục xuống. Riêng đối tượng Việt đứng canh xe cho cả nhóm.
Người thân nạn nhân An khóc ngất |
Như trước đó Infonet đã đưa tin, tối 6/5, anh La Đạt An (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8) đang chạy xe máy trên đường Mễ Cốc để về nhà sau một ngày mua phế liệu. Khi cách cầu Kênh Ngang số 2 khoảng 300 m (thuộc phường 15, quận 8) thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi đánh. Anh An sau đó vứt xe chạy bộ thì nhóm này tiếp tục đuổi theo dùng đá xanh đánh vào đầu nạn nhân dẫn tới tử vong.
Gây án xong, nhóm thanh niên nói trên bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Mậu (phường 15, quận 8).
Nhận được tin báo, Công an quận 8 (TP. HCM) lấy lời khai của những người liên quan và điều tra làm rõ vụ ẩu đả khiến anh La Đặt An (25 tuổi) bị đánh chết trên đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) vào tối 6/5.
Trưa ngày 7-5, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường số 41 (P.16, Q.8) bắt gọn cả các đối tượng trên.
Được biết, anh An học hết lớp 6 thì nghỉ học phụ mẹ bán bún riêu, lo cho anh trai bị bạo bệnh (bệnh Thận 7 năm nay). Mấy năm gần đây, người thanh niên 25 tuổi làm nghề thu gom phế liệu về bán kiếm lời lo cho cả gia đình.
Tháng 10 sắp tới, An đang chuẩn bị làm đám cưới. Khóc ngất trước di ảnh chồng sắp cưới, chị H. G (22 tuổi, quê Lâm Đồng) vẫn không tin chuyện gì đang xảy ra, bao nhiêu dự định, kỳ vọng về tương lai sắp tới phải dừng lại.